Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20) Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 9:44 pm

***~***~***
Chap 20: Cuộc Thi (tt)
***~***~***

Sau tiếng gọi tập trung của cô thể dục, 3 cô công chúa Yết, Ngư, Kết bước ra sân cầu lông. Ai cũng xinh đẹp như hoa làm thu hút không biết bao nhiêu chàng trai. Ngay cạnh đó là sân bóng chuyền, 3 cô công chúa Sư, Bình, Song cũng xinh tươi không kém, họ làm cho những cô gái bên phe địch phải ghen ghét đố kỵ. Ở môn cầu lông, lũ lớp abc được giao cầu trước, chúng nhắm vào cô nàng Song Ngư yếu đuối vì nghĩ cô yếu thể thao, nhưng không ngờ, Song Ngư phác cầu lại 1 cách bài bản và hiểm hóc làm ghi thêm rất nhiều điểm cho lớp ĐB. Tiểu Yết và Ma Kết đưa đôi mắt băng giá sắc bén liếc nhìn đối thủ làm chúng xanh mặt đổ mồ hôi hột ( Yết mà + vs Kết thì...). Bỗng nhiên sắc mặt của lũ lớp abc thay đổi hẳn, chúng thấy người không còn chút sức lực, tay chân rụng rời, còn cô nàng Yết thì nhếch môi cười nham hiểm. Những cú giao cầu của chúng rất yếu, thường xuyên đụng lưới làm ghi thêm điểm cho lớp ĐB. Và khi trọng tài điểm hết giờ lớp ĐB đã thắng với tỉ số 52:10.

Ở môn bóng chuyền cũng thế đang thi đấu thì bọn lớp abc cũng đột nhiên yếu hẳn, giao bóng cứ đụng phải lưới. Và lớp ĐB cũng đã thắng đậm đà với tỉ số 11:3.


- Hura, thắng lớn rồi, cậu cho bọn chúng uống cái gì vậy Tiểu Yết? - Sư Tử vui mừng nói.

- Ây dà, chỉ là thuốc độc làm kiệt sức, tê tái tay chân thông thường thôi ( thường ghê @@), khoảng tối hôm nay chúng sẽ khỏi. Chiều nay chúng ta cùng đi tập tiếp nhé, chuẩn bị cho ngày mai thi võ, đua ngựa, chạy tiếp sức và cắm hoa.

- OK, chiều gặp.


Mọi người nói, Tiểu Yết đưa nước cho Kim Ngưu và Cự Giải uống để chuẩn bị thi ném đĩa. Dĩ nhiên 2 anh chàng này cũng dành được giải nhất vì những tên thi môn này cũng bị dính thuốc của Tiểu Yết (=]]z). Sau khi vào khoe chiến tích của mình cả 2 cùng mọi người mới phát hiện ra Tiểu Yết và Tiểu Mã đã mất tích...


- Khi nãy 2 đứa nó vẫn còn đứng đây mà.- Bảo Bình nói.

- Tiểu Yết nói với mình là cùng Tiểu Mã đi giải quyết công việc, chắc không sao đâu. Hay chúng ta ở trường luôn đi, ăn cơm ở căn tin rồi lên phòng nghỉ ở trường ngủ 1 tí sau đó tập luyện. Đỡ mất công về nhà. - Thiên Yết nói.

- Cũng được để mình gọi báo cho mẹ. - Tiểu Giải nói.

- Haizzz, không biết con Ngựa và con Bò Cạp này đang âm mưu gì nữa.


Tiểu Bình nói và cùng mọi người đi xuống căn tin...

~~~~Ở chuồng ngựa~~~~

- Này, có bảo vệ ngồi canh thì làm sao mai mình với cậu lẻn vào chỗ 4 con ngựa của lớp abc được?

- Thì đó mới là vấn đề, vì vậy mình mới kêu cậu cùng mình đi thám thính địa hình trước. Cậu nghĩ xem có cách nào để lẻn vào không?

- Cậu còn nghĩ không ra nữa, thì sao hỏi mình chứ, hay là ngày mai, mình tìm cách dụ ông ta đi cho cậu vào nhé.

- Cách đó nguy hiểm lắm, với lại cậu không đi cùng mình thì làm sao tiêm thuốc kịp. Ê, ông bảo vệ đi đâu vậy?

- Ai biết, ê, ở đây có cái bảng làm việc nèk, 9h20 cho ngựa ăn, chắc ông ta đi cho ngựa ăn đấy.

- A,mình có cách đột nhập rồi.

- Cách gì?

- Như vậy nèk, blap... blap...

- OK.


Ở gần trang trại ngựa đua của trường, có 2 cái bóng đang thập thò, là 2 cô nữ sinh rất xinh đẹp. Sau 1 hồi bàn bạc và nảy ra được kế hoạch cả 2 cùng mỉm cười đen tối và thẳng tiến xuống căn tin....


- Này, cậu và Tiểu Yết đi đâu thế? - Tiểu Bình thắc mắc hỏi Tiểu Mã.

- Thiên cơ bất khả lộ, mai đi rồi cậu sẽ biết.


Tiểu Mã trả lời Tiểu Bình rồi quay sang nhìn Tiểu Yết, cả 2 cùng mỉm cười bí hiểm.


- Tiểu Yết, khi nãy cậu cùng Tiểu Mã đi đâu vậy? Có thể nói cho mình được chứ? - Tiểu Ngư nói.

- Tiểu Yết àk, dù có là " người ấy" thì cũng không được tiết lộ thiên cơ đâu nhá. Tiểu Mã nhắc nhở.

- It's a secret, mai mình sẽ cho cậu biết mà. Tiểu Mã, còn khâu cuối nữa.


Sau câu nói của Tiểu Yết, Tiểu Mã liền chạy đi mua 1 bọc 24 chiếc kẹo cao su.


- Mỗi người ăn 1 cái đi, ăn xong thì nhả bã kẹo vào cái bọc này cho mình. - Tiểu Mã nói.

- Này, kẹo người ta ăn rồi mà cậu giữ bã kẹo làm gì, như vậy là mất vệ sinh...blap... blap...


Sau khi tra tấn Tiểu Mã 1 cơn, Xử Nữ cũng chịu ăn kẹo nhưng trong lòng đầy hoài nghi. Sau khi gom đủ 24 cái bã kẹo ( bẩn wá @@) Tiểu Mã cột chặt bọc lại và lắc đầu nói với Tiểu Yết:


- Chừng này không đủ đâu.

- Từ giờ tới chiều mình với cậu cố ăn đi, mai mời mọi người 1 lần nữa, chắc sẽ đủ.

- Ok.

- 2 cậu đang âm mưu cái gì thế, định chế tạo gì hả, cho mình tham gia với.

- Sorry nhé Bảo Bình, tụi này không có ý tưởng chế tạo gì đâu.


Sau khi trả lời Bảo Bình, Tiểu Mã cùng Tiểu Yết đi xuống căn tin mua 1 đống kẹo cao su rồi lên phòng nghỉ. Cả 2 đứa không ngủ trưa mà chỉ ngồi nhai kẹo suốt buổi, còn mọi người thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu tụi nó đang làm cái gì... (=]]z) Sau 2h trưa mọi người bắt đầu xuống sân tập....

~~~~Sân đua ngựa~~~~

- Ngồi cho vững nhé Tiểu Yết, nắm chặt dây cương, rồi nhún nhẹ người ,đi thử coi nào.

- Được rồi, cậu chỉ cần tập cho mình chạy nhanh tương đối thôi, nhìn xem lũ lớp abc chạy còn thua con rùa nữa. Mình chỉ cần chạy song song với chúng hoặc sau chúng 1 đoạn là đủ.

- Cái đó mình biết, cậu khỏi dạy, nhưng cậu cầm cương còn chưa vững nữa mà. Nãy giờ suýt té mấy lần rồi đấy. Nhưng cậu học cũng nhanh lắm, chắc lát nữa là xong.


Ở sân đua ngựa, Tiểu Mã đang dạy cách cưỡi ngựa cho Tiểu Yết. Còn 3 chàng hoàng tử Nhân Mã, Tiểu Sư và Tiểu Kết thì cùng thắc mắc chung 1 vấn đề: Tiểu Yết không biết gì về đua ngựa, nhưng sao lại ghi tên thi và đến bây giờ mới chịu tập?

~~~~Sáng hôm sau~~~~

- " Còn 30p nữa sẽ đến giờ thi đấu môn võ, các em hãy chuẩn bị. "


Sau khi cô thể dục dõng dạc nói trong loa phát thanh, 4 " cao thủ võ lâm " trong lớp ĐB thay đồ, chuẩn bị bước ra võ đài.


- Tiểu Mã, thi chạy tiếp sức xong cậu lấy "đồ nghề" ra chuồng ngựa đợi mình trước. Mình chạy xong sẽ ra ngay.

- Ok Tiểu Yết.


Sau khi 4 người đó đi ra, Bảo Bình lại gần gọi Tiểu Yết, tay cầm một cái lọ gì đó, cả hai cùng nháy mắt với nhau rồi bước ra khỏi phòng chờ.


- Hết hôm qua Tiểu Yết với Tiểu Mã giờ lại thêm Bảo Bình, bọn nó đang âm mưu gì thế nhỉ? - Xử Nữ thắc mắc.

- Có trời mới biết.


Tiểu Bình nói rồi lại tiếp tục ngắm nhìn dung nhan như tiên của mình trong gương. Sau đó cả lớp cùng lại sân thi môn võ để cổ vũ cho Thiên Yết, Tiểu Mã, Song Tử, Bạch Dương...

~~~~Ở sân chạy tiếp sức~~~~

Nơi này bây giờ rất vắng vẻ, chỉ có 2 giáo viên thể dục. Nhưng ngoài họ ra còn có 2 cô học sinh cực kì dễ thương đang đứng lấp ló rình rập. Sau khi thầy thể dục vẽ những lằn vạch để thay lượt thì thầy đi vào trong. Cô thể dục xếp những chiếc gậy tiếp sức ra một chiếc bàn, mỗi gậy đều ghi tên của từng lớp, xong việc cô cũng đi vào trong, nơi này bây giờ hoàn toàn không có ai......


- Nhanh lên Bảo Bình, cơ hội ngàn năm có một đấy!!!


Tiểu Yết nói, rồi 2 cô nàng tiến lại chỗ mấy cây gậy, Bảo Bình mang găng tay vào (@@ giống đi giết người quá) ,cầm cây gậy của lớp abc lên, thoa đều thứ thuốc gì đó trong cái lọ trên tay lên cây gậy, miệng cười bí hiểm. Sau khi thuốc khô, Bảo Bình đặt gậy lại chỗ cũ, phủ một tấm vải đỏ lên mấy cây gậy rồi cùng cô nàng Yết sang võ đài.......


- Sao 2 cậu đến chậm thế. - Tiểu Xử cằn nhằn.

- Thì dù gì chúng mình cũng đã tới, cuộc thi nãy giờ thế nào rồi. - Bảo Bình hỏi.

- Yết ca và anh mình đã thắng một cách ngoạn mục, chưa đến 1 phút. Tiểu Mã tuy bị nhiều cú đánh phạm luật hiểm hóc nhưng cũng đã win rồi. Giờ tới Bạch Dương.

- Này, đúng ra mình phải trả lời chứ, cậu vô họng người khác ngồi như vậy là bất lịch sự đấy... blap....blap....


Tiểu Song liền tham gia vào câu chuyện và lập tức bị anh chàng Xử "tặng" cho "một bài triết lí sâu sắc" về việc khi nói chuyện không nên vào họng người khác ngồi (==" tội T.Song.).


- Này, hình như cô gái đấu với Bạch Dương là cô gái bị Tiểu Yết trừng trị lần đó, cũng như bị Bạch Dương chửi và tạt nước vào Tiểu Giải đó.


Có lẽ Tiểu Song sẽ bị tra tấn dài dài nếu không có Tiểu Ngưu vào " cứu nguy" ( T.Song: ngàn lần cảm ơn nhiều, lỗ tai ơi mi được cứu rồi. T.Ngưu: không có chi ^^). Có lẽ mọi người hơi lo lắng vì nghĩ cô ta sẽ trả thù Bạch Dương nhưng lời nói của Cự Giải làm tất cả yên tâm hơn:


- Yên tâm đi Bạch Dương của mình giỏi võ lắm, cô gái ấy không đánh lại đâu.

- Ơ "của cậu" àk, hồi nào thế.


Tiểu Bảo nói rồi cười lớn còn Cự Giải thì mặt đỏ bừng. Mọi người cùng xem Bạch Dương thi đấu, đúng như Cự Giải nói, cô rất giỏi. Nhưng bỗng nhiên đối thủ của BD có 1 động tác kì lạ, sau đó cô ta né đòn tấn công của Bạch Dương, vòng ra sau, đấm vào cổ Bạch Dương. Và chỉ có người tỉ mỉ như Xử Nữ mới để ý thấy được:


- Này các cậu, lúc cô ta làm động tác kì lạ ấy, mình thấy tay cô ta rút ra một cây kim.


Mọi người bắt đầu lo lắng đặc biệt là Cự Giải. Sau cú đấm đó, Bạch Dương như bị tê liệt, cô yếu hẳn đi và đối thủ đã đánh cô trọng thương và chiến thắng gọn gàng.


- Cú đấm khi nãy hoàn toàn không dùng lực, mình học võ đã lâu nên biết, như vậy làm sao Bạch Dương tê liệt được? - Song Tử nói.


Bạch Dương vì bị thương nặng nên phải đưa vào bệnh viện, khi cán cứu thương đưa cô xuống mọi người chạy lại xem....


- Bạch Dương, nghiêng đầu qua cho mình xem.


Sau khi Tiểu Yết nói, Bạch Dương cố nghiêng nhẹ đầu qua, Tiểu Yết xem cổ BD, thấy 1 vết kim. Cô liền hối y tá đưa BD vào bệnh viện ngay. Cự Giải theo y tá lên xe cứu thương. Tiểu Yết quay sang nói với mọi người.


- Là thuật châm cứu.

( còn tiếp, đón xem chap 21 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liệu Bạch Dương có gặp chuyện gì không? Cuộc thi sẽ tiếp tục ra sao? Hãy đón xem chap 21 để biết nhé.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20)   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20) Icon_minitimeTue Jul 09, 2013 7:29 am

Tem. Hay
 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 29)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 18 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 21 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 31)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-