Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (14) Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (14)   Wonderland (14) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:40 pm

Chap này có đoạn Pisces gặp Ma Kết là tặng Sap =))



~~o0o~~



Cự Giải ngủ gà ngủ gật trên quãng đường đến Death World trong khi Pisces cứ mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi lên bờ anh đã cảm thấy khó chịu rồi, vậy mà càng gần Death World anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Phải chăng cái cảm giác nghẹt thở mà người ta nhắc đến mỗi khi nói về Death World là đây? Anh bất chợt ho sặc sụa khi luồng khí chết chóc xộc vào phổi, Pisces ngước nhìn lên và đập vào mắt anh là một toà lâu đài đen huyền ảo, gần đó là một toà lâu đài khác, cũng màu đen nhưng kiến trúc thanh nhã hơn.


Cỗ xe ngựa dừng lại trước toà lâu đài đầu tiên và Cự Giải cùng Song Ngư bước xuống. Toà lâu đài mang vẻ u ám và có vẻ như nơi đây là nơi tập hợp toàn bộ khí độc nhất của Death World. Ừ thì khí độc nhất, nhưng đối với họ, khí càng độc…thì càng tốt…


Cự Giải gập cả người lại vì ho. Cũng phải, những người với thể lực yếu sẽ khó lòng trụ vững ở Death World. Cự Giải chịu đựng được đến tận đây đã là cả một kỳ tích. Pisces lạnh lùng hỏi:

- Xong chưa?

- Khụ…khụ…đi thôi…

Cự Giải ho sặc sụa và cất những bước chân đầu tiên lên cầu thang làm từ đá hoa cương đen bóng.


Cánh cửa nặng trịch của toà lâu đài dần dần hé mở, để lộ lối kiến trúc phong kiến sang trọng nhưng vẫn mang màu sắc âm u của địa ngục. Cự Giải nuốt nước bọt khan, khẽ cúi mình chào kẻ trên ngai vàng:

- Kính chào chúa tể Death World.

- Vào đi.

Hơi khó chịu bởi khẩu ngữ lạnh lùng và ngắn ngủi của kẻ đang ngồi trên ngai vàng nhưng Cự Giải vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiên định. Scorpio phất tay và hai chiếc ghế đen bóng loáng hiện ra từ không trung và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nơi Cự Giải và Pisces đang đứng.

- Ngồi.

Scorpio ra lệnh và Cự Giải cùng Pisces ngồi xuống.

- Ngươi đã suy nghĩ về yêu cầu của ta?

- Phải.

Cự Giải đáp và Scorpio cười khẩy mãn nguyện:

- Và chắc ngươi đồng ý?

- Không.

Cự Giải kiên quyết đáp còn Scorpio chợt im lặng. Sự im lặng nhuốm màu giận dữ. Một lúc sau, anh cất lời:

- Lý do?

- Tôi không muốn thần dân của tôi phải chết vì thứ vô bổ như chiến tranh.

Cự Giải nói. Cô tiếp, hơi lo lắng vì không thể nhìn được biểu cảm của Scorpio vì nơi anh ngồi bị bao phủ bởi bóng tối. Pisces ngáp dài, cuộc nói chuyện này thực sự vô cùng nhàm chán. Ánh mắt anh dần chuyển sang lâu đài bên cạnh, toà lâu đài đó là của ai? Anh đứng dậy:

- Thưa chúa tể, thưa công chúa, thần mạn phép ra ngoài một chút.

Scorpio im lặng tỏ vẻ đồng ý còn Cự Giải thì nhìn anh, ánh mắt của cô nửa như không hiểu anh đang định làm gì, nửa như khó chịu và tức giận. Pisces ghé tai Cự Giải thì thầm:

- Tôi nghĩ cô không cần lo lắng quá đâu, thư giãn đi, với một người tài giỏi như cô, thuyết phục hắn là điều đơn giản.

Nói rồi anh tiến thẳng ra phía cửa và hướng đến toà lâu đài đen thanh nhã.


~~o0o~~


Lại một ngày như mọi ngày, Ma Kết đứng đây, nhìn Virgo và Thiên Yết nói chuyện với nhau dù tim cô như bị bóp nghẹt. Có tiếng bước chân đằng sau cô và tiếng ai đó vang lên:

- Nếu muốn thì phải tự giành lấy.

Ma Kết quay ra, NGƯỜI LẠ!!!


Cô rút kiếm và chĩa thẳng vào ngực người đó, rít lên:

- Ngươi là ai?


~~o0o~~


Pisces dừng chân ở khu vườn của toà lâu đài nọ, anh bắt gặp một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn đang nấp sau một cái cây và hướng đôi mắt màu xanh lục về phía một đôi nam nữ trong khu vườn. Anh bất chợt nhắm mắt, một cảm giác đau buốt óc dội lên và những hình ảnh chớp nhoáng hiện ra, đó là cô gái ấy. Cô ta đang cười… và…và…


Pisces dứt mình ra khỏi tương lai, anh xoa xoa đầu: cái giá phải trả cho những kẻ nhìn thấy được tương lai của bản thân…đó chính là sự đau đớn…


Mà khoan, đau đớn? Vậy có nghĩa hình bóng cô ta sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời anh dài dài?? Pisces nhìn ánh mắt của cô ta, bất giác lên tiếng:

- Nếu muốn thì phải tự giành lấy.
 
 

Wonderland (14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (13)
» Wonderland (15)
» Wonderland (16)
» Wonderland (17)
» Wonderland (18)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-