Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (13) Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (13)   Wonderland (13) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:40 pm

Chiếc xe của Xử Nữ dừng lại trước toà lâu đài nguy nga và không kém phần u ám. Cô bước xuống xe. Mái tóc và tà váy trắng của Xử Nữ đối lập hoàn toàn với sự u ám ảm đạm nơi đây. Một tên lính mặc giáp đen chặn cô lại, nâng kiếm ngang cổ Xử Nữ:

- Ngươi là ai?

- Ta là Xử Nữ. Ta mang theo thư của chúa tể Death World Scorpio.

Tên lính hạ kiếm rồi dắt cô đi theo một hành lang dài được thắp sáng bằng những bó đuốc xanh lá cháy bập bùng ma quái. Xử Nữ hít một hơi thật sâu và khí lạnh theo đó ùa vào phổi làm cô ho sặc sụa. Có ai đó choàng lên người cô một tấm áo lông. Kẻ đó nắm chặt vai Xử Nữ rồi nói với tên lính:

- Ngươi đi được rồi.

Tên lính hơi ngạc nhiên nhưng rồi cúi đầu và đi ra ngoài. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn lên. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ hình đầu rắn. Mái tóc đen loà xoà trước trán phần nào che đi đôi mắt đen ẩn hiện sau chiếc mặt nạ. Khoé môi kẻ đó cong lên thành một nụ cười:

- Cô có thư gửi cho ta?

- Ơ…phải…

Xử Nữ lắp bắp. Cảm giác quen thuộc quá…

Kẻ đó cười. Xử Nữ cảm thấy hơi nhói ở tim: không, cậu ấy bỏ mình mà đi từ lâu lắm rồi…

Hắn mở lá thư của Scorpio và đọc. Sau đó hắn nhìn Xử Nữ:

- Hắn cống nạp cô?

- Ơ…phải…

Xử Nữ nói và hắn quay người đi. Cô gọi với theo:

- Ít nhất cũng cho ta biết tên ngươi chứ??

- Cứ gọi ta là Ophiuchus.

Hắn nói. Nếu hắn nói hắn là Xà Phu, liệu cô sẽ tin hắn sao??

~~o0o~~

Xử Nữ nhẹ vuốt chiếc áo lông, làm sao cô có thể giết hắn…trong khi hắn quá giống cậu như thế…

…KHÔNG…

Tình yêu là liều thuốc độc. Xử Nữ đã tự hứa với lòng cô sẽ mãi không để ý đến cái thứ tình cảm độc hại ấy nữa…không bao giờ…

~~o0o~~

Xà Phu ngồi lặng trong phòng. Hình như cô ấy đã quên hắn thật rồi. Hắn thở dài, gỡ chiếc mặt nạ ra rồi nằm vật xuống giường. Những ngón tay thon dài lại với lấy quả cầu pha lê màu xanh. Xử Nữ vẫn đứng đó. Trên mặt cô là những biểu cảm thay đổi liên tục. Chậu hoa vàng nhỏ bé cô vẫn mang theo người…

Xà Phu mở to mắt: Cô định giết hắn bằng hoa Hoàng Kim sao??

Nhưng rồi hắn lại thở ra nhè nhẹ. Nếu là hoa Hoàng Kim…hắn sẽ chết mà không có gì phải nuối tiếc. Ai cũng biết đến những công dụng tàn bạo của hoa nhưng ít ai biết được một bí mật của loài hoa này. Hoa Hoàng Kim gắn liền suy nghĩ của nó với người nuôi nó. Nếu người nuôi hoa muốn đối tượng phải chết, hắn sẽ chết. Nếu muốn hắn yêu, hắn sẽ yêu và nếu người nuôi hoa Hoàng Kim dành tình cảm cho đối tượng…thì hoa Hoàng Kim sẽ không bao giờ để hai người bị tách ra nữa, mãi mãi bên nhau đến trọn đời…

Xà Phu mong hắn lọt vào trường hợp thứ ba. Dù sao thì mong ước vẫn chỉ là mong ước…Hắn sẽ hoãn binh một thời gian không đánh Death World. 

~~o0o~~

Xử Nữ được dắt đến một căn phòng khác hẳn với những căn phòng khác trong lâu đài. Thay vì cái vẻ u ám ảm đạm bao trùm cả lâu đài, căn phòng này có tông màu kem ấm áp. Bộ bàn ghế làm từ gỗ quý được chạm trổ tinh xảo những con rắn uốn quanh ghế và chân bàn. Khung cửa sổ ình vòm hướng ra khoảng sân hiu quạnh. Rộng rãi nhưng héo úa. Hoàng Kim,ngươi sẽ phải sống ở cái nơi cằn cỗi này thôi…

Xử Nữ nhẹ nhàng đưa hoa xuống khoảng sân. Cô trồng Hoàng Kim ở một góc khá khuất. Những bông hoa Hoàng Kim toả sáng lấp lánh một góc sân, cũng như cô đã thắp lên một ngọn đèn trong lâu đài của Xà Phu vậy.

~~o0o~~

Xà Phu đã nhìn thấy hết. Hắn nhìn cô nâng niu những cánh hoa vàng rồi khẽ mỉm cười. Hoàng Kim, giúp ta nhé…

~~o0o~~

- Ái da, cái lão Aquarius lại tếch đi tán gái rồi…

Bảo Bình chán nản duỗi dài người trên bàn trang điểm của Song Ngư. Từ cái ngày gặp Sagittarius ở bờ biển của Peace, đầu óc Song Ngư cứ bỏ cô mà bay đến với Sag.

- Mình phải lên mặt biển…

Song Ngư bất chợt nói rồi phóng đi trong làn nước trong xanh. Bảo Bình gọi với theo:

- Nhớ về nhé, không bà Cua già giết mình mất…!!!

~~o0o~~

- YAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Nhân Mã gào lên trên võ đài. Nhát kiếm của cô xuyên thẳng qua bụng một tên tù binh xấu số. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng rồi gục ngay tại chỗ. Nhân Mã thu kiếm về thì nhận được những tiếng vỗ tay. Nhân Mã giật mình quay lại thì thấy Leo đang đứng đó từ bao giờ. Anh cười:

- Quả không hổ danh phó tướng của Fire World~~!!

- Kính chào đức vua.

Nhân Mã cúi đầu cung kính còn Leo thì nói:

- Khỏi đi, dù sao ở đây cũng chỉ có ta với ngươi, rắc rối những lễ nghi ấy làm gì chứ…

- Dạ.

Nhân Mã nói. Leo nháy mắt:

- Lâu rồi ta không ra khỏi cung, ngươi có muốn đi cùng không?

- Thần nghĩ người nên rủ công chúa đi cùng…

- Nhưng ta thích đi cùng ngươi!!

Nói rồi Leo lôi Nhân Mã đi xềnh xệch…

~~o0o~~

- Kim Ngưu~~

- Ôi cho tôi xin, một ngày anh không làm phiền tôi là anh không chịu được à??

Kim Ngưu quăng bó lúa trên tay xuống, chống nạnh hỏi. Lần này Aquarius đã khôn hơn, anh không ngồi trên cây nữa mà đứng trên mặt đất. Aquarius vò đầu bứt tai:

- Lạ thật, tại sao ai cũng công nhận sức hút của tôi, vậy mà một mình em cứ ghét tôi là sao??

- Anh muốn biết lý do hả??

Kim Ngưu hỏi và Aquarius gật đầu liên tục. Kim Ngưu xoè bàn tay ra đếm:

- Lười biếng, anh chẳng làm gì ngoài việc bám theo tôi cả!! Dai như đỉa, nói nhiều, sến súa, blah blah blah…và trên hết tôi ghét nhất cái khuôn mặt bảnh choẹ của anh!!! Ghét cả mấy cái đứa con gái lẽo đẽo theo sau anh nữa!!

Aquarius – đương nhiên là bất ngờ =))

~~o0o~~

- Này, Scorpio~~!!

- Sao?

Thiên Yết hỏi và Virgo cười cười:

- Cô đang làm cái gì thế??

- Anh rảnh gớm nhỉ? Tôi đang bận chăm cái vườn của Xử Nữ, anh không thấy sao??

Thiên Yết vừa nói vừa vung vẩy cái xẻng xúc đất con con. Trông cô bây giờ như một đứa trẻ con, đáng yêu một cách dã man chứ chẳng có cái sát khí ngày thường gì cả. Virgo xắn tay áo lên:

- Cần tôi giúp không?

- Cũng được, mà anh không phải làm việc à??

- Hôm nay Scorpio cho tôi nghỉ một hôm tĩnh dưỡng, từ mai anh ta sẽ dạy tôi pháp thuật gì gì đó.

Virgo trả lời.

Từ đằng xa, có một cô gái với mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh lục đang nhìn về phía khu vườn. Trong con ngươi màu xanh lục ẩn hiện hình bóng của Virgo. Từ cái ngày anh ta tới đây, Ma Kết đã cảm thấy những sự khác lạ, những cảm xúc kỳ cục dâng trào mỗi khi cô nhìn thấy Virgo…

~~o0o~~

- Pisces!!

Cự Giải lôi Pisces ra khỏi giấc mộng của anh. Pisces ngước đôi mắt mơ màng nhìn Cự Giải:

- Sao?

- Tôi muốn đến Death World, anh đi cùng tôi chứ??…

- Làm gì vậy?

Pisces ngơ ngác hỏi còn Cự Giải thì mở một chiếc lọ nhỏ. Từ trong chiếc lọ, một cuộn khói đen trào ra và kết thành hình một con bọ cạp. Con bọ cạp cất tiếng nói, giọng nói đầy sự vô cảm:

- Atlantic, ta cần gặp các người, gặp ta ở đất nước của ta.

- Cô định chiến tranh sao? Death World gọi chúng ta là để chiến tranh đấy…

Pisces nghiêm mặt còn Cự Giải thì nói:

- Không, ta sẽ đến và nói thẳng với họ chiến tranh là thứ vô bổ!! Hại nước hại dân!!

- Death World không nghe đâu, họ và Fire là những kẻ hiếu chiến mà, giờ còn có thêm cả Ophiuchus nữa, tốt nhất chúng ta nên an vị dưới đáy biển thì hơn…

Pisces điềm nhiên nói. Cự Giải nhíu mày:

- Nếu họ đánh nhau qua đường biển, thần dân của chúng ta cũng sẽ chết!!

- Mất đi vài con cá nhỏ…thì có làm sao chứ??

- Nhưng Song Ngư sẽ không được an toàn khi con bé cứ trồi lên mặt biển mỗi ngày như thế!!! Và ta cũng không muốn thần dân của chúng ta chết vì những lý do như thế!! Họ không có tội!!

Cự Giải gần như hét lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ gay. Pisces vốn không quan tâm nhưng khi nghe đến tên Song Ngư thì lập tức nói:

- Được, ta lên, vì sự an toàn của Song Ngư…

Bắt gặp ánh mắt của Cự Giải, Pisces nói tiếp:

- Và thần dân của chúng ta~~!!

- Được, vậy sáng sớm mai chúng ta lên đường!!
 
 

Wonderland (13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (11)
» Wonderland (12)
» Wonderland (14)
» Wonderland (15)
» Wonderland (16)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-