Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (12) Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (12)   Wonderland (12) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:39 pm

Tác giả: Hoàng Kim


Ophiuchus…

Một đất nước phồn vinh…
Và tăm tối…
Có phần còn hơn cả Death World…

Nằm ở trung tâm của thủ đô là một toà lâu đài màu đen. Những bậc tam cấp lát đá hoa cương đen bóng loáng dẫn vào điện chính. Nơi đây được thắp sáng bằng những ngọn đuốc màu xanh lá, bập bùng một cách ma quái như trêu ngươi những kẻ ngồi đó. Điện vắng hoe. Không một bóng người. Phải thôi, vắng vì giờ đây đang là ban đêm. Vậy mà vẫn có người ngồi trên ngai vàng. Mặt người đó đeo một cái mặt nạ hình đầu rắn. Cái mặt nạ đã che đi nửa khuôn mặt bên trên. Nhưng qua nửa khuôn mặt bên dưới, ta có thể thấy đó là một người đàn ông đẹp với khoé môi khẽ nhếch lên. Không cười…mà như đang cười. Tay người đó cầm một chiếc ly, bên trong là thức dung dịch đỏ đặc quánh, sóng sánh dưới ánh trăng lạnh lẽo đang hắt qua những khung cửa sổ cao nhọn.

Người đó nhấp môi vào chiếc ly. Vị tanh nồng của máu xộc vào mũi đem theo chút gì đó thoả mãn. Một tiếng nổ bụp khẽ vang lên và một con rắn đen, dài, hiện ra. Người đó cất giọng, chất giọng lạnh, làm người nghe cảm thấy gai người:

- Basil, ta khiêu chiến với Death World.

Rồi người đó quăng cho con rắn một chiếc dây chuyền bằng vàng:

- Mang đến. Hy vọng cô ấy sẽ nhận ra ta.

Con rắn gật nhẹ cái đầu rồi biến mất trong một làn khói đen mỏng mảnh. 

~~o0o~~

Death World…

Scorpio đang đọc đống tấu chương. Chốc chốc lại đánh mắt ra cửa sổ như đợi chờ điều gì đó. Và cuối cùng cái gì phải đến cũng đến. Một ngọn lửa bùng lên, nóng rực. Bạch Dương lại ngồi đó, đôi mắt đỏ nhìn Scorpio buồn bã. 

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.

- Chúng ta…đừng gặp nhau nữa, nhé?

Bạch Dương khó khăn nói còn Scorpio thì như sét đánh ngang tai. Anh quăng mạnh cái bút lông ngỗng xuống mặt bàn:

- Tuỳ cô.

- Với anh đây chỉ như một trò chơi, phải không?

Bạch Dương hỏi còn Scorpio thì nói:

- Không.

- Vậy nói đi!

- Nói gì?

Scorpio hỏi còn Bạch Dương thì khẽ rướn người nhưng lại nhanh chóng thả phịch người xuống khung cửa sổ:

- Tôi thông báo thế thôi, tôi đi đây.

Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên nhưng Scorpio đã nắm chặt lấy cánh tay Bạch Dương. Mặc cho lửa đang thiêu tay anh cháy lên xèo xèo, Scorpio vẫn nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt kiên định. Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng còn Bạch Dương thì nhào vào ôm chặt lấy Scorpio.

Cánh cửa phòng mở ra và một cô gái với mái tóc trắng như tuyết bước vào. Xử Nữ trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên tay cô là một chiếc lọ thuỷ tinh, bên trong là một cuộn khói đen sì. Xử Nữ hất tay lên cao và Bạch Dương bật khỏi người Scorpio và đâm thẳng xuống sàn. Xử Nữ nhìn ông anh sắp cháy thành tro rồi vằn mắt nhìn Bạch Dương:

- Quân hèn hạ, ngươi định ám sát chúa tể sao??

- Ấy ấy, hiểu lầm rồi!!

Scorpio vội vàng đỡ Bạch Dương dậy. Bạch Dương nheo đôi mắt màu đỏ thích thú. Ma Kết và Thiên Yết cùng bước vào lúc ấy và Thiên Yết nhận ra Bạch Dương. Bạch Dương biến mất ngay trong một luồng lửa đỏ chót. Xử Nữ đỡ Scorpio dậy, bàn tay cô loé lên một luồng sáng tím dịu nhẹ nhưng luồng sáng ấy phụt tắt ngay lập tức. Xử Nữ đứng thẳng dậy, mặc kệ Scorpio đang ngơ ngác không hiểu nguyên do tại sao con em không chịu chữa cho mình.y Xử Nữ mở nắp chiếc lọ thuỷ tinh và những cuộn khói đen trườn ra. Mềm mại nhưng rắn chắc, từ từ kết thành hình một con rắn đen ngòm. Con rắn dài và to một cách dã man, miệng nó ngậm một sợi dây chuyền bằng vàng. Nó nhả sợi dây xuống rồi cất tiếng nói lạnh lẽo:

- Ta tuyên chiến với Death World.

Rồi biến mất. Xử Nữ chạy lại nhặt sợi dây lên, mặt cô biến sắc…

…Không thể nào…

Scorpio phủi phủi cái áo bị cháy xém:

- Nước nào đấy?

- Ophiuchus. Nước này nổi tiếng với biểu tượng con rắn mà…

Ma Kết nói và Scorpio ngao ngán:

- Còn một tháng nữa là chiến với Fire rồi, giờ lại vướng vào cái nước này nữa là sao??

- Em đã có kế hoạch.

Xử Nữ nói và Scorpio im lặng tỏ ý lắng nghe.

- Anh cống nạp em cho hắn đi.

- CÁI GÌ???

Scorpio rống lên còn Thiên Yết thì tặc lưỡi:

- Cô ấy sẽ hạ độc hắn, hiểu chưa??

- QUÁ NGUY HIỂM!!

Scorpio gầm lên còn Ma Kết thì điềm tĩnh nói:

- Nếu bây giờ cả Ophiuchus và Fire cùng đánh thì chúng ta chỉ có nước thua thôi. Vả lại, đây là Xử Nữ tự nguyện mà…

Sau một hồi đôi co quyết liệt, Scor vẫn không đồng ý. Ma Kết lắc đầu chán nản:

- Đã đến nước này rồi mà vẫn còn…Thiên Yết, làm đi!!

Scor ngơ ngác nhìn tay Thiên Yết toả ra luồng sáng trắng. Miệng cô lầm bầm:

- Sai khiến.

Hai từ thôi, phép cấm!!

Thiên Yết trong lúc rảnh rỗi đã mò ào thư viện hoàng gia rồi kiếm được một quyển sách toàn về phép thuật bị cấm. Sau vài tháng khổ luyện, Thiên Yết đã tập tành được vài phép và Scorpio chính là người đầu tiên bị thử nghiệm. Vì sức mạnh của cô còn yếu nên chỉ có thể sai khiến Scorpio trong vài phút. Ma Kết lập tức đưa giấy tờ được chuẩn bị sẵn cho Scorpio ký. 

Lúc Scorpio bừng tỉnh khỏi cơn mơ cũng là lúc Xử Nữ lên xe đi đến Ophiuchus…

~~o0o~~

Quả cầu màu xanh lá rung lên bần bật. Một bàn tay với những ngón tay thon dài giữ chặt quả cầu lại. Trên quả cầu hiện ra hình ảnh một người con gái với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xám sáng lấp lánh…

…Em còn sống…

~~o0o~~

Con đường càng đi lại càng âm u. Những tán cây xanh rì đã biến mất, thay vào đó là những cành cây đen, khô khốc, nứt nẻ, chọc thẳng lên tầng trời xám xịt không một cọng nắng. Xử Nữ bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhỡ cô bị phát hiện…mà không, cô luôn làm mọi thứ theo cách hoàn hảo nhất, không thể sai sót được…

…Những cánh hoa Hoàng Kim rung lên nhè nhẹ trong lòng người thiếu nữ…Cây hoa đã bị bứt ra khỏi nơi nó chọn, liệu nó còn có thể sống tiếp để được điều chế thành thuốc độc…hay nó sẽ chết…??

~~o0o~~

Quả cầu pha lê màu xanh lá đã dừng hẳn công cuộc rung lắc. Những ngón tay dài khẽ thả nó vào cái đệm nhỏ. 

…Em muốn giết tôi sao…?

~~o0o~~

- Ngươi là ai?
Sư Tử cố vùng ra khỏi gọng kìm của kẻ đang trùm kín mặt. Kẻ đó mỉm cười:

- Đừng hành hạ họ nữa, họ không có tội…!!

Rồi biến mất trong một làn khói đen. Sư Tử buông thõng cánh tay đang cầm roi, mặt thất thần…

…Cậu đã chết rồi cơ mà…

~~o0o~~

- Cô lại đến…

Gemini ngồi trên bức tường, nhìn xuống cô gái bên dưới. Vũ Tiên ngước đôi mắt to tròn nhìn anh còn Gemini thì ngán ngẩm:

- Hình như từ cái ngày cô phát hiện ra đường đến thế giới của tôi, ngày nào cô cũng mò đến thì phải. Tôi phải bảo Taurus bịt lại thôi~~

- Ơ…anh đã suy nghĩ vể lời nói của em chưa ạ??

- Cái câu cô nói cô yêu tôi ấy hả?? Xin lỗi, cô đến muộn rồi~~!!

Gemini nói luôn rồi nhảy xuống khỏi bức tường. Vũ Tiên còn cố nói với theo:

- Em sẽ đợi đấy ạ!!

- Hừm, biết thế cứ để cô ta bị hắn cán bẹp còn hơn!!

Gemini làu bàu. Người phàm sau khi được đưa đến Wonderland sẽ có thể tự mở ra một lối đi dẫn đến Wonderland. Tất nhiên, Vũ Tiên là một điển hình.

~~o0o~~

1 tháng từ ngày Vũ Tiên sống lại…

Cô đang rất hạnh phúc. Cô cứ ngỡ là cô đã chết, ai ngờ đó chỉ là một cơn ác mộng…

Vũ Tiên ôm chậu hoa mới mua từ cửa hàng về nhà Virgo, định bụng tạo cho anh một bất ngờ. Tai cô đeo tai nghe, bật nhạc to hết cỡ…thật sự chẳng có thứ gì có thể giúp cô chọc tung cái bong bóng đang phình to trong người cô cả.
…Một chiếc ô tô lao đến…

!!!…RẦM…!!!

Cô văng lên vỉa hè. Có ai đó đang ôm chặt cô. Một ánh sáng trắng loá lên và cả hai biến mất. Người lái xe ô tô kia cũng biến mất. Vũ Tiên cùng Gemini xuất hiện trong một cánh rừng già ở Peace. Một tràng trai với mái tóc màu xanh ngọc bích chạy ra:

- Có chuyện gì thế??

- Không biết, tự dưng hắn đuổi theo ta. Ta kịp trốn đi còn cô ta thì suýt bị hắn cán bẹp.

Gemini lúc này mới buông Vũ Tiên ra, tim cô vẫn chưa trở về nhịp đập bình thường. Vì sợ…hay vì đang đứng trước Gemini??

Một ánh sáng xanh loé lên ở góc rừng và gã tài xế xuất hiện. Giờ gã mặc một bộ giáp đen bóng, chốc chốc bộ giáp lại có màu giống màu da rắn. Gã oằn mình biến thành một con rắn đen dài thõng thượt. Con rắn liên tục tấn công Gemini còn anh thì nhảy lên nhảy xuống như con choi choi, tránh những cú táp chết người của con rắn. Libra nhìn thấy một ánh vàng kim trên cổ Gemini. Lưng Libra toả ra một thứ ánh sáng trắng dịu và ánh sáng đó dần tan biến, để lại trên lưng anh một đôi cánh thiên thần đang toả sáng. Libra bay lên giật phăng cái dây chuyền vàng rồi quẳng cho con rắn. Con rắn ngậm chặt sợi dây chuyền, quay sang Libra gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn và quay sang Gemini rít lên khè khè rồi biến mất. Libra nhăn mặt:

- Lại ăn cắp hả Gemini?? Anh là hoàng tử, HOÀNG TỬ đấy!!

- Tại thấy sợi dây đẹp, đang định mang về làm quà cho Song Tử…

Gemini nhún vai còn Libra thì ngao ngán:

- Anh và Song Tử có đúng là người hoàng tộc không thế??

- Ơ…xin hỏi…đây là đâu??

Vũ Tiên lúc này mới lên tiếng và Gemini đập đầu vào gốc cây:

- Chết dở, cô ta là người phàm…


 
 
 

Wonderland (12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (13)
» Wonderland (14)
» Wonderland (15)
» Wonderland (16)
» Wonderland (17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-