Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (11) Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (11)   Wonderland (11) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:39 pm

Tác giả: Hoàng Kim


Cánh cửa mỏng mảnh đóng lại và biến mất ngay khi Virgo bước qua. Khí ở Death World làm Virgo khó thở và ho sặc sụa. Thiên Yết vẫn băng băng đi trước và Virgo vật vã lết theo sau. Toà lâu đài của Xử Nữ hiện ra trước mắt với hai tông màu trắng và đen. Thiên Yết đưa Virgo vào một khu vườn tuyệt đẹp với những khóm cây lùn trồng xung quanh, những tán cây to, khoẻ khoắn vươn lên cao, những khóm hoa mảnh mai xinh đẹp sáng lấp lánh như những ngôi sao được che chắn cẩn thận và thảm cỏ mượt mà đầy sức sống. Đứng giữa khu vườn ấy là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xám buồn và lạnh. Cô ấy cất tiếng nói:

- Thiên Yết, Hoàng Kim không muốn chứa chấp những kẻ phàm trần trong lâu đài của chúng ta.

Hoàng Kim là một loài hoa với những cánh hoa vàng sáng lấp lánh như những ngôi sao. Phấn hoa có thể điều chế thuốc bất tử và cánh hoa dùng để điều chế liều thuốc tình yêu mạnh nhất thế gian, nhưng cũng có thể là liều thuốc độc mạnh nhất, nó sẽ tiêu huỷ kẻ đó từ trong ra ngoài. Loài hoa này đặc biệt hiếm bởi nó không thể gieo trồng cũng không thể tự tiện đem nó đi khỏi nơi nó đã chọn để mọc. Hoàng Kim tự chọn chỗ để mọc, tự chọn thời gian nó muốn sống, tự chọn người nó muốn ở bên và tự chọn cách giết người khi bị điều chế thành thuốc độc. Hoàng Kim được gọi là hoa nhưng nó chẳng phải hoa. Nó có linh hồn và có suy nghĩ độc lập, ngay cả khi nó đã chết. Nó gắn liền suy nghĩ của nó với người nuôi nó. Và đặc biệt, nếu chỗ ở của nó không tương xứng với gia thế của người chủ, nó sẽ tự rũ xuống mà chết. 

- Vấn đề là thế này…

Thiên Yết vừa nói vừa ngồi xuống một gốc cây:

- Mình đang đi kiếm vài cái thây ma về cho cậu chăm cây huyết quả…

Thiên Yết xoa nhẹ thứ quả tròn xoe, âm ấm và có màu đỏ như máu đang treo lủng lẳng trên một cái cây với thân và cành trông như những mạch máu.



- Thì thấy chú bé này đang ôm một cái thây rữa, thấy chú ta gan dạ quá nên thích thú~~

Xử Nữ nhẹ cười:

- Và…?

- Và giúp cho cái thây rữa ấy quay lại làm người, tuy nhiên cái thây đó không biết quý trọng anh ta nên đã đá anh ta đau điếng và theo thằng khác. Anh ta đã bán linh hồn cho mình nên giờ anh ta theo mình~~

Thiên Yết nói và bứt một quả trên cây huyết quả xuống và cắn. Máu tươi từ quả trào ra, mùi máu xộc lên làm Virgo thoáng chột dạ nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh. Xử Nữ bật cười, tiếng cười trong như ngọc rung:

- Được lắm. Gan không nhỏ. Tuy nhiên lâu đài của ta không chứa châp đàn ông, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Scorpio.

Đầu óc Virgo vẫn còn mông lung. Mới mấy phút trước anh chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và Vũ Tiên thì giờ đây nào là thây ma, huyết quả, máu, và còn cái kẻ nào đó tên là Scorpio nữa…

- Tên?

Một cô gái xuất hiện thình lình như chui từ dưới đất lên. Mái tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm Virgo. Mũi kiếm từ tay cô nâng lên kê sát vào cổ anh.

- Virgo!!

Anh trả lời. Ma Kết nhìn sang Thiên Yết thấy cô đang ngồi bên gốc cây, đôi mắt bạc ánh lên những tia thích thú. Ma Kết liền thu kiếm lại, ngao ngán hỏi:

- Thiên Yết, cái thứ gì đây?

- Người mới.

Xử Nữ trả lời. Cô nâng niu những cánh hoa màu vàng lấp lánh rồi nói:

- Đi nào, đến gặp Scorpio. 

Bốn con ngựa được lôi ra nhưng Virgo nhìn con ngựa ngán ngẩm:

- Không còn phương tiện khác sao?

- Sao? Không biết cưỡi ngựa à?

Thiên Yết hỏi rồi cô nắm cổ áo Virgo và lẳng lên con ngựa cô đang ngồi. Cả ba hướng đến một toà lâu đài màu đen…

~~o0o~~

Cánh cửa điện chính của lâu đài Scorpio mở ra. Xử Nữ bước vào đầu tiên, tà váy đen bay theo sau làm cô trông như một con dơi đang chao cánh. Xử Nữ đứng trước mặt Scorpio và khẽ cúi đầu chào. Scorpio đứng lên khỏi ngai vàng và chạy lại ôm chầm Xử Nữ:

- Ôi trời ạ, từ ngày anh giao em nửa vương quốc là em biệt tăm…

- Hai lâu đài sát nhau mà!!

Xử Nữ cố gỡ ông anh ra rồi nói:

- Thiên Yết tìm được cho anh một người.

Xử Nữ đánh mắt về phía Virgo. Scorpio đi một vòng quanh Virgo và nét mặt tươi cười của anh đã biến mất từ lâu. Scorpio hỏi bằng chất giọng lạnh tanh:

- Tên?

- Virgo.

- Phép thuật?

- Cái gì?

Virgo nhăn nhó và Ma Kết nói:

- Hắn ta là người phàm.

Scorpio ngửi ngửi Virgo rồi nói:

- Ừ nhỉ, mùi người phàm nồng thế này…mà ngươi cũng giỏi đó, bước vào Death World mà vẫn chưa bị khí ở đây làm cho ngạt chết~~

Rồi anh quay sang Thiên Yết:

- Cảm ơn em, mấy đứa về được rồi.

Từ sau cái ngày Thiên Yết và Ma Kết được phóng thích khỏi đại lao thì thái độ của Scorpio với hai người đã quay ngoắt 180 độ. Giờ anh có ba cô em gái~~!!

Scorpio nói:

- Còn ngươi, phòng của ngươi ở tháp Đông. Nghỉ ngơi đi và ta sẽ giao việc cho ngươi sau.

Rồi anh quay trở lại ngai vàng và đọc nốt đống tấu chương.

Ngay khi Virgo đi mất, một luồng lửa lại bùng lên bên cửa sổ:

- Haizz, nước anh ngày càng lắm nhân tài…

- Không phải bên cô cũng có Nhân Mã sao?

Scorpio hói còn Bạch Dương thì lèm bèm:

- Còn có hai tháng nữa là chiến tranh…

- Cô nên về đi.

- Khoan đã.

Bạch Dương nói khi Scorpio đứng lên khỏi ngai vàng:

- Tên Capricorn…tôi nghĩ hắn không thật lòng với anh đâu.

- Chuyện đó tôi lo, không cần cô quản. Hắn là bạn thân của tôi.

Scorpio nói rồi lại quay lưng bước đi. Bạch Dương cố nói với theo:

- Hắn trông rất giống một kẻ trước đây ở Fire World, anh nên cẩn thận với hắn thì hơn!!!

Scorpio đóng sầm cánh cửa lại. Làm ơn…Đừng cho tôi hy vọng về em nữa…

~~o0o~~

Bạch Dương ngồi thừ trên cửa sổ, đôi mắt đỏ nhìn vào cánh cửa vừa đóng. Một ngọn lửa bùng lên, nuốt gọn người con gái với đôi mắt đỏ rực lửa đầy nước. Scorpio…xin lỗi…ta không thể đến được với nhau đâu…


~~o0o~~

Fire World…

Một ngọn lửa bùng lên trong căn phòng của Bạch Dương. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đẫm nước. Bạch Dương vùi mặt vào gối và khóc thật to mà không để ý có người đã ngồi trong phòng. Nhân Mã ngạc nhiên:

- Cậu biết khóc à??

Bạch Dương giật mình nín thinh. Cô ngồi dậy:

- Cậu ở đây từ bao giờ??

- Mình đi tìm cậu nhưng không thấy nên lên đây ngồi chờ. Mình định hỏi về cách tạo ra mũi tên lửa…Ơ…sao lại khóc nữa rồi??

Bạch Dương oà khóc nức nở và Nhân Mã nhìn cô đầy ngạc nhiên:

- Có chuyện gì thế?

~~o0o~~

Leo đi đi lại lại trong phòng đầy lo lắng. Chốc chốc lại có những tiếng thét xé lòng của những tên tù nhân bên điện của Sư Tử. Cô đã nhận công việc tra tấn tù nhân từ rất lâu và các tù nhân sau khi bước ra từ điện của Sư Tử hầu hết chẳng tên nào còn sống.

Hiện tại Leo đang rất lo lắng về cái hẹn chiến tranh mà chỉ còn hai tháng nữa là bắt đầu. Anh vò mái đầu vốn đã rối tinh rối mù rồi ngồi phịch xuống ngai vàng.

Tiếng kêu la đã tạm ngưng, Sư Tử bước vào nơi Leo đang ngồi, trên mặt cô còn vương máu của những tên tù nhân xấu số. Miệng cô nhoẻn một nụ cười và cô đưa danh sách những tên tù nhân đã chết cho Leo xem. Leo nhíu mày:

- Sư Tử, tra tấn và giết người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu em không thể phân biệt được thì hãy dừng việc này lại!!

- Được thôi~~

Sư Tử khé nhíu mày, nói còn Leo thì bất ngờ vì thái độ của cô.

~~o0o~~

Sư Tử rất bực bội nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Được, nếu không hành hạ tù nhân, cô sẽ ra khỏi cung và cô sẽ thoải mái với sự khát máu của mình. Cô rong con ngựa ra ngoài chợ, nơi có nhiều người nhất…Chiếc roi gắn gai đã sẵn sàng…

…VÚT…

Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên khi chiếc roi đầy gai quất mạnh xuống. Sư Tử cười ha ha một cách khoái trá. Cô cứ quật, cứ đập mãi cho đến khi một bàn tay nắm chắc lấy cổ tay cô và một giọng nói lạnh lùng nhưng tràn đầy sự thương yêu và nhớ mong:

- Dừng lại đi…Sư Tử…

~~o0o~~

Quả cầu pha lê đen rung lên từng hồi trong căn phòng sang trọng của tổng binh Capricorn. Người con gái với mái tóc cam vàng…khát máu đến đáng sợ…Capricorn buồn rầu biến mất trong một làn khói đen. Anh trùm kín mặt… người con gái ấy…tại sao lại ra nông nỗi này…

~~o0o~~

Song Ngư bơi tự do trong làn nước xanh mát lạnh để rồi dạt đến bờ biển của Peace…và rồi người cô mong mỏi bấy lâu đã xuất hiện…Sagittarius…

~~o0o~~

Sagittarius thả bước dọc bờ biển, có thứ gì đó trông như đôi mắt màu xanh sapphire đang nhìn anh chằm chằm. Sag lội xuống biển, rồi bơi dần ra xa. Chỉ một một chút nữa là anh có thể nhìn thấy đó là thứ gì. Và rồi…Nó biến mất…

Sagittarius đứng như trời trồng giữa biển, đôi mắt đen nhìn mông lung tứ phía như tìm kiếm điều gì…

~~o0o~~

Song Ngư thấy Sag đi đến gần thì tim đập mạnh và run rẩy. Cô gần như nghẹt thở khi nhìn thấy người đó. Nhưng cô chưa sẵn sàng. Song Ngư lặn xuống và bơi đi mất, không quên ngoái lại đằng sau và thu toàn bộ hình ảnh của Sag vào trí nhớ…

~~o0o~~

- Kim Ngưu, em đẹp như ánh nắng ban mai vậy~~!!

Aquarius ngồi vắt vẻo trên cành cây nơi Kim Ngưu đứng. Cô mỉm cười:

- Anh vẫn chưa chừa sao?

Và cái cây hất thẳng anh chàng đào hoa xuống đất. Aquarius phủi phủi bộ quần áo hào nhoáng:

- Cho đến khi nào em yêu tôi, tôi sẽ còn quay lại!!

Anh nói và nháy mắt. Kim Ngưu ngao ngán nhìn kẻ cứng đầu rồi quay gót bước đi, mặc kệ cái kẻ đó lải nhải đằng sau những câu từ hoa mỹ…

~~o0o~~

Song Tử đứng nhìn Gemini từ xa, tim cô vẫn ngu ngốc không chịu nghe theo lý trí. Đó là anh mày đó!! Song Tử tự nhủ, nước mắt cô lại rơi, tại sao chứ?? Tại sao anh lại là anh của em??


 
 
 

Wonderland (11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (13)
» Wonderland (14)
» Wonderland (15)
» Wonderland (16)
» Wonderland (17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-