Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (10) Life

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (10) Life Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (10) Life   Wonderland (10) Life Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:38 pm

 - Hmm…

Cự Giải đang ngồi trong phòng cùng Song Ngư, tay cô cầm một tờ báo mới ra lò. Cự Giải giờ đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tờ báo có cái tít thật to:

OPHIUCHUS – CƯỜNG QUỐC NỔI LÊN

Ophiuchus là một quốc gia vừa nổi lên cách đây vài tháng ở phía Bắc và nhanh chóng xâm lấn các vương quốc bên cạnh. Thần dân của vương quốc tỉ lệ thuận với diện tích của đất nước. Khắp nơi bây giờ đều biết đến đất nước Ophiuchus, tuy nhiên khuôn mặt và lý lịch của quốc vương Ophiuchus còn là một ẩn số. Nghe đồn người ở Ophiuchus được dạy ma thuật cổ và vài mánh của Death World. Ophiuchus giờ là một cường quốc gần như ngang hàng với Death World. 

Cự Giải gập tờ báo lại và xoa hai bên thái dương đầy sầu muộn. Tại sao thế giới này không thể luôn hoà bình như Atlantic và Peace chứ?

Song Ngư thở dài thườn thượt, mắt cô nhìn lên mặt biển một cách xa xăm. Saggitarius, anh ở đâu??

Cancer vẫn đứng ngoài cửa như thường lệ. Anh nhìn Song Ngư hướng mắt lên mặt biển cao thì bỗng chạnh lòng. Pisces có nsi cho anh chuyện của Song Ngư và Sagittarius. Tại sao không phải là anh?

Bảo Bình và Aquarius vẫn điên như thường lệ. Tuy nhiên dạo này tình hình ở Atlantic đã ít biến động hơn do Aquarius lên bờ đi chơi. Mới tuần trước Aquarius đã lên báo do cưa cẩm công chúa của Peace.

Còn Pisces thì vẫn tự kỷ như cũ. Đôi khi anh nhìn Bảo Bình nghịch dại mà mỉm cười rồi lại lặng lẽ đi thu dọn bãi chiến trường cô bày ra. Pisces nhiều lần khuyên bảo Bảo Bình nhưng cô vẫn cứng đầu như cũ, làm Cự Giải bao phen phát rồ. 

Cự Giải quay sang nhìn Song Ngư:

- Lại mơ mộng cái gì mà thở dài thườn thượt thế?

- Hmph?

Song Ngư ngơ ngác còn Cự Giải thì chán nản phẩy tay:

- Thôi khỏi.

Cô bơi ra khỏi phòng và để Song Ngư ngồi tự kỷ. 

Pisces đứng ngoài nãy giờ, anh nhìn xoáy vào đôi amwts của Cancer:

- Cậu lại nhìn Song Ngư bằng ánh mắt ấy…

- Hmph?

Cancer ngạc nhiên còn Pisces thì nhẹ nhàng nói:

- Cậu biết tình cảm của mình dành cho Song Ngư mà…

- Và cậu cũng biết tôi thích cô ấy!

Cancer nói. Cậu không ngờ có một ngày Pisces – bạn thân của cậu – cũng lại quay sang thích Song Ngư. Pisces khẽ chống cằm:

- Ừ, mình biết. Nhưng mình không thể kìm nén nó lâu hơn được nữa…

- Vậy, tôi và cậu…sẽ đối đầu với nhau ư?

Cancer hỏi và Pisces nhẹ gật đầu. Bạn thân? Khái niệm quá mơ hồ!!!

~~o0o~~

Peace giờ nên đổi tên thành Crazy thì đúng hơn. Song Tử và Sagittarius phá phách mọi nơi. Ngay đến Fairy Hollow thiêng liêng là thế giờ cũng phải kiếm chỗ tị nạn. Các cuộc vượt rào của Song Tử đã thường nhật đến nỗi Taurus gỡ luôn lệnh cấm Song Tử ra ngoài, thay vào đó anh cho cô sống ở một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. 

Kim Ngưu vài hôm trước khi đang làm đồng bỗng có một thằng điên đến ve vãn tán tỉnh. Hậu quả là thằng điên đó bị các bạn cây của Kim Ngưu dập cho te tua. Thằng điên tên là Aquarius, hiện tại nó vẫn đang ve vãn Kim Ngưu hàng ngày dù luôn bị cây cối dần cho nát thịt.

Thiên Bình và Libra hiện tại đang khổ sở ngồi trên cây nhìn hai kẻ phá hoại nghịch ngợm đống nấm con. Libra khó chịu nhìn Thiên Bình nhưng cô chỉ nhún vai:

- Taurus bảo chúng ta phải trông họ.

- Còn tôi thì muốn đuổi phứt họ đi!!

Libra lèm bèm.

Gemini vẫn im lặng như thường lệ. Không ai biết được bí mật hàng đêm của anh chàng. Sự thật thì hàng đêm…Gemini thường lẻn ra ngoài…và gặp một người…NGƯỜI PHÀM!!! Một con người phàm tục, không phép thuật, không gì cả, thậm chí gia thế cũng tồi tàn…đó là một cô gái, sắc đep hết sức bình thường, cô ta cũng không thể sánh bằng một cô gái tầm thường nhất của Peace nhưng từ cô vẫn toả ra một sự cuốn hút lạ kỳ. Mái tóc đen dài hơi xoăn cùng đôi mắt xanh biếc kiêu kỳ…và tên của cô ta là Vũ Tiên.

~~o0o~~

Fire World vẫn như thế. Chỉ khác là Nhân Mã giờ đã quen thuộc với các bài học hơn và cô đã biết sử dụng lửa. Tên khổng lồ trong hầm vẫn là cái bao cát cho Nhân Mã tập luyện. Bạch Dương thì luôn ngồi trên cao quan sát. Tuy nhiên sau từng ấy năm, giữa hai người đã nảy sinh một tình bạn. 

- Nhân Mã, tại sao cậu không sử dụng lửa quỷ? Mình ddaxdayj cậu thuần thục rồi cơ mà??

Bạch Dương hỏi Nhân Mã khi cả hai ra khỏi căn hầm và tên khổng lồ đã bị thương nặng. Nhân Mã nhún vai:

- Mình chỉ cần thế này thôi, nếu dùng lửa quỷ thì ác quá…
Nói rồi Mã nhảy chân sáo đi trước còn Bạch Dương thì lắc đầu ngán ngẩm.

Từ ngày Sagittarius bỏ đi, Fire World trở nên im lặng. Chỉ còn những cuộc hành hạ người làm thú vui tiêu khiển của Sư Tử là ầm ỹ. Leo lo lắng về cái hẹn chiến tranh mà chỉ còn một năm nữa là bắt đầu.

Aries càng ngày càng lạnh lùng kể từ ngày Sag bỏ đi trên chuyền tàu năm nào. Aries là mẫu đàn ông tuyệt hảo trong mắt mọi cô nương ở Fire World, tuy nhiên, đã có người mà Aries luôn để mắt tới…một người luôn quan tâm đến anh...một người luôn đến vào lúc anh buồn bã nhất… 

~~o0o~~

- VŨ TIÊN!!!!!!!!!!

Một chàng trai với mái tóc màu nâu sậm và đôi mắt đen sáng trong huyền ảo như trời đêm đang quỳ bên xác một người con gái có mái tóc đen xoăn dài và đôi mắt xanh biếc mở thao láo…vô hồn…

Virgo như phát điên, anh gào thét và thậm chí còn không cho người ta chôn xác của Vũ Tiên. Và anh bị nhét thẳng vào trại tâm thần cho đến khi đám tang của Vũ Tiên trôi qua…

1 tuần sau…

Hôm nay là ngày Virgo được thả ra ngoài. Anh cư xử như bình thường chỉ có điều anh câm lặng. 

Đêm…

Virgo vác cuốc xẻng ra nghĩa địa nơi chôn Vũ Tiên. Anh hì hục đào bới phần mộ của Vũ Tiên đến khi mũi xẻng chạm vào thớ gỗ cứng của quan tài. Anh lôi chiếc quan tài lên rồi mở ra. Bên trong là Vũ Tiên…đang phân huỷ…Virgo ôm chầm lấy xác Vũ Tiên. Mùi hương của cô đã biến mất từ lâu, thay vào đó là mùi hôi thối của tử thi đang phân huỷ. Virgo ôm chặt xác Vũ Tiên và lảm nhảm những lời yêu thương muộn màng…

- Luỵ tình quá nhỉ?

Một giọng nói lạnh đến cắt da cắt thịt cứa vào màng nhĩ Virgo. Anh quay ra và thấy một cô gái với mái tóc dài màu tím sẫm và đôi mắt bạc lạnh như ánh trăng. Virgo lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày:

- Cô là ai?

- Cứ cho rằng tôi là một người qua đường đi, đang đêm thế này anh mò ra đây làm gì?

Thiên Yết hỏi và Virgo trả lời:

- Tôi nhớ cô ấy...chỉ cần cô ấy sống lại, điều gì tôi cũng sẽ làm…

- Thế nếu tôi làm cô ta sống lại, anh sẽ làm gì cho tôi?

Virgo bật cười:

- Cô điên sao?? Người đã chết không thể sống lại!!

Thiên Yết khẽ cong khoé miệng, thích thú:

- Nhưng tôi có thể làm cô ta sống lại!! Nếu cô ta sống lại, anh phải bán linh hồn của anh cho tôi và làm việc cho tôi mãi mãi!! Nhưng tôi báo trước, cô ta không đáng đâu~~!!

- Được!

Virgo chấp nhận và Thiên Yết kề môi vào khuôn miệng đang phân huỷ của Vũ Tiên. Cô thổi vào miệng Vũ Tiên một luồng khí đen và da thịt của Vũ Tiên dần dần phục hồi, mùi hôi thối của tử thi biến mất, đôi mắt xanh biếc một lần nữa mở ra nhìn Virgo:

- Anh…?

Virgo kinh ngạc nhìn Thiên Yết nhưng Thiên Yết đã biến đi trong một làn khói mỏng màu đen…

~~o0o~~

Những tháng ngày hạnh phúc của Virgo bên Vũ Tiên cũng dần trôi qua. Cho đến một ngày, Vũ Tiên đến bên Virgo và nói:

- Chúng ta chia tay đi!

- Em nói gì cơ?

Virgo kinh ngạc nhìn Vũ Tiên còn cô thì nói:

- Chia tay!! Em không còn cảm giác với anh nữa!!

Nói rồi Vũ Tiên quay lưng bước đi…mặt đất dưới chân Virgo như sụp xuống…anh thò tay vào túi áo và rút ra một chiếc nhẫn kim cương anh định dùng làm vật đính ước với Vũ Tiên…anh quẳng nó đi…đằng sau anh xuất hiện một bóng đen…với mái tóc tím dài và đôi mắt bạc lạnh lẽo…

- Nói rồi mà, cô ta không đáng đâu…

- Không, rất đáng…tôi không phải phí phạm thời gian và tình cảm cho cô ta nữa…

Virgo nói và Thiên Yết cười:

- Được lắm, vì anh đã bán linh hồn cho tôi nên từ nay nơi ở của anh sẽ là Death World~~!!

- Death World? Có nơi đó sao?

Virgo ngạc nhiên còn Thiên Yết thì nheo mắt thích thú:

- À phải, anh là người phàm!! Được, vậy…

Thiên Yết đưa tay thành hình vòng cung và một cánh cửa mỏng mảnh tựa sương khói hiện ra. Virgo kinh ngạc nhìn cánh cửa rồi nhìn Thiên Yết, cô bước qua…và đưa một bàn tay để Virgo nắm lấy…cánh cửa đóng lại…

…DEATH WORLD…
 
 

Wonderland (10) Life

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Second Life -GTNV
» School Life (GTNV)
» School Life (chap 1)
» School Life (chap 2)
» Wonderland (16)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-