Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 wonderland (9) Tears

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
wonderland (9) Tears Empty
Bài gửiTiêu đề: wonderland (9) Tears   wonderland (9) Tears Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:37 pm

 


Chap này sr các bạn MK nam trước ^^"

p/s: Hớ hớ, lần trước thì không phải vì 4 nghìn rưởi nhưng quả này là vì 4 nghìn rưởi đấy =))


- Xấu số gì chứ??

Song Ngư xịu mặt xuống:

- Mình cũng đâu đến nỗi…

- Ừ phải rồi!!

Aquarius vò rối mái tóc xanh mượt mà của Song Ngư:

- Chỉ khổ thân nó suốt ngày phải ngồi nghe em mơ mộng thôi!!

Bảo Bình và Aquarius cười phá lên còn Song Ngư thì dỗi, bơi vào với Cự Giải.

Bữa trưa diễn ra khá thân mật nếu không tính đến đoạn hai anh em Aquarius và Bảo Bình phóng điện linh tinh làm bé cá của Cự Giải sợ rơi tim. Cự Giải nhăn mặt:

- Tha cho mình đi mà…

Bảo Bình cười thích thú còn Aquarius thì lơ luôn câu nói của Cự Giải. 

Khi hai anh em đã về nhà, Song Ngư mới nhẹ nhàng đến gần Cự Giải:

- Chị…

Cự Giải ngước mắt lên khỏi đám giấy tờ ngồn ngộn:

- Nếu là về bạch mã hoàng tử thì em nên tìm đến Pisces.

- Ơ sao chị hiểu em hay thế??

Song Ngư cười rồi lao vút đi, Cự Giải lắc đầu chán nản, trong khi cô còn đang tập tành quản lý thì con em suốt ngày mơ với mộng…

~~o0o~~

- PISCES!!!

Song Ngư rống lên bằng chất giọng the thé làm Pisces giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Pisces nhăn mặt:

- Chuyện gì thế?

- Pisces, nhìn hộ em…bạch mã hoàng tử của em là ai thế??

Pisces bật cười rồi khẽ nhắm mắt, hình ảnh của Sagittarius hiện ra và tiếp theo là Sag trong bộ đồ chú rể đang đứng bên cạnh là…

…Pisces mở mắt, mỉm cười nhìn Song Ngư:

- Em nên đi nghỉ đi!

- Nhưng…

Pisces mỉm cười rồi lại nhắm mắt. Song Ngư chán nản:

- Vâng…

Rồi cô bé bơi về cung.


~~o0o~~

Xử Nữ vẫn chưa quen với cơ thể mới, cô bước loạng choạng đến nhà ngục. Ngục ở Death World tăm tối và kinh khủng hơn Fire World rất nhiều. Những mẩu xương trắng hếu nằm rải rác trên sàn đá hoa cương đen còn vương máu. Trên tường là những ngọn đuốc bập bùng ngọn lửa màu tím ma quái. Mùi hôi thối của những xác chết bốc lên trong không trung làm Xử Nữ buồn nôn:

- Sao lại kinh khủng thế này??

- Bọn chúng đều là những kẻ phải chết, ta không muốn giết chúng trực 
tiếp, làm vậy chỉ tổ bẩn tay. Vì thế, nhà ngục này được dựng lên. 

Xử Nữ quay lại nhìn ông anh:

- Thiên Yết và Ma Kết không phải là người như vậy.

- Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rằng chúng làm em…

- Phòng giam họ ở đâu?

Xử Nữ ngắt lời Scorpion. Anh thở dài rồi chỉ tay về một hành lang sâu hun hút, khí lạnh phảng phất trong không trung. Xử Nữ dò dẫm những bước đi trong bóng tối rồi cô chạm vào một chấn song bằng gỗ. Scorpion thắp sáng những ngọn đuốc lên để Xử Nữ nhìn thấy một sợi xích to và nặng đang khoá chặt cửa phòng giam. Cô nhìn chằm chằm sợi xích một lúc, mắt cô xuất hiện những tia máu còn sợi xích thì cứ trơ trơ. Scorpion chán nản:

- Em không nhớ đến ông anh này sao? Tránh ra!

Nói rồi anh cầm chìa khoá mở toang chấn song. Ma Kết và Thiên Yết vẫn thở, tuy nhiên trông họ chẳng khác gì những xác chết. Xử Nữ đặt tay lên tim cả hai người, một luồng sáng tím dịu dàng và mềm mại toả ra từ hai lòng bàn tay cô, luồng sáng cuốn chặt lấy Thiên Yết và Ma Kết rồi nhả ra. Cả hai từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên của họ là lạ lấm với cơ thể của chính mình. Thiên Yết nheo mắt nhìn Xử Nữ, hỏi: 

- Cô là ai?

- Mình là Xử Nữ.

Ma Kết bật dậy:

- Xử Nữ ư?? Sao cậu trông khác thế??

- Thưa các cô nương, sáu năm đã trôi qua kể từ cái ngày các cô ngất rồi đấy!!

Scorpion ngao ngán nói. Nhận được ánh mắt của Xử Nữ anh đằng hắng:

- E hèm, ta để các cô lại với nhau vậy.

Rồi anh lỉnh ra ngoài. Thiên Yết nhăn mặt:

- Ôi cái thứ mùi gì thế??

- Xác chết đấy, chúng ta ra khỏi đây rồi nói chuyện tiếp.

Xử Nữ nói rồi cả ba dắt nhau ra ngoài.

Sau một hồi kể lể và giải thích cùng lắp ghép các sự kiện, Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Yết đưa ra một kết luận: Họ đã bỏ phí sáu năm của cuộc đời bằng cách nằm liệt giường. Xử Nữ thở dài nhưng rồi lại cười tươi rói:

- Quên mất, mình dắt các cậu đi gặp một người!! Chắc trong lúc mình ngất người này đến thăm mình nhiều lắm!!

Ma Kết hỏi:

- Ai thế?

- Bạn thân của mình.

Xử Nữ nói rồi cười hì hì. Cô dẫn hai người đi khắp lâu đài, vừa đi vừa gọi Xà Phu nhưng không có tiếng đáp lại. Xử Nữ đến nơi khi xưa Xà Phu từng đứng tập bắn cung và cái cô nhìn thấy làm cô không khỏi ngạc nhiên: Bức tường phủ đầy rêu xanh, cung và mũi tên bám đầy bụi, quạ bay tứ tung và kêu lên choang choác. Xử Nữ thầm nghĩ chắc Xà Phu đã đạt được chức tổng binh nên không cần luyện tập nữa. Cô chạy đến phòng làm việc của Scorpion:

- Anh, Xà Phu đâu?

- Hử?

Scorpion giật mình, anh nói:

- Xà Phu ư??

- Hắn bỏ đi từ lâu lắm rồi!

Một giọng nói lạnh lẽo vô cảm mà đến chết Xử Nữ cũng không bao giờ quên vang lên. Cô quay phắt ra đối điện với Capricorn:

- Ngươi nói cái gì??

- Hắn ta đi ngay cái đêm mà cô ngất trong căn phòng bí mật của cô đó. Hắn nói cô chẳng còn giá trị cho hắn lợi dụng nữa nên hắn chẳng việc gì phải ở lại cả!!

Capricorn nhếch mép cười còn tai Xử Nữ thì ù đi, cô lẩm bẩm:

- Không…không thể nào...

- Xử Nữ à, em nên nghỉ đi, ngày mai là ngày ta chia một nửa vương quốc cho em và sắc phong em làm nữ hoàng đấy, em nên dưỡng sức thì hơn.

Scorpion nói rồi ra hiệu cho Thiên Yết và Ma Kết đưa Xử Nữ về trong khi trên khuôn mặt cô là những giọt nước mắt đang lăn dài…

- Cậu cũng nên đi đi.

Scorpion nói còn Capricorn thì quay lưng đi khỏi căn phòng ấy, trên môi là một nụ cười thoả mãn. Death World, ta hận các người!!

~~o0o~~

- Haiz, cô ta tỉnh lại rồi sao?

Bạch Dương vừa xuất hiện trên khung cửa sổ, mái tóc đen dài bay trong gió và đôi mắt đỏ của cô khẽ nhắm hờ. Scorpion cười nhạt:

- Tôi thật không hiểu, cô đã đính hôn với Sagittarius, vậy còn đến đây làm gì??

- Anh biết tôi không thích anh ta mà!!
Bạch Dương cáu kỉnh nói còn Scorpion thì im lặng. Bạch Dương chán nản:

- Một năm nữa là đến lúc Fire và Death chiến tranh đấy!

- Tôi biết rồi.

- Anh có vẻ thoải mái quá nhỉ?

Bạch Dương nheo mắt còn Scorpion thì nhếch miệng:

- Sao hả? Đừng nói với tôi là đến giờ cô vẫn chưa hiểu lý do tôi đánh Fire World chứ??

- Cái lý do của anh tôi nuốt không nổi!

Bạch Dương phũ phàng nói.

- Chỉ vì một cái tát mà anh nỡ giết bao nhiêu người dân vô tội ư?

- Đó chỉ là cái lý do tôi đưa ra với Leo thôi. Còn lý do thật sự…

Scorpion ngừng ngang xương trong khi Bạch Dương đang căng tai ra nghe.

- Sao nữa?

Bạch Dương tò mò hỏi còn Scorpion thì phất tay:

- Cô về đi!

- GÌ CHỨ??

Bạch Dương la lên oai oái còn Scorpion thì rời khỏi phòng.

Ngày nào Bạch Dương cũng đến và ngày nào kết thúc câu chuyện cũng là cảnh Scorpion để Bạch Dương ngồi một mình bên khung cửa sổ…

~~o0o~~

- SONG TỬ LẠI TRỐN MẤT Ư????

Một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt cũng nâu nốt đang đập bàn rầm rầm nhìn đám lính. Sau lần Song Tử trốn đi thành công cùng Sagittarius, cả hai đã trở thành bạn thân và phá hoại Peace một cách dã man. Và cũng từ khi quen với Sagittarius, tần suất trốn nhà thành công của Song Tử tăng lên đáng kể mặc dù Taurus đã tăng mật độ an ninh lên cao gấp trăm lần. Cuối cùng anh vẫn chẳng hiểu tại sao thằng bé tên Sagittarius đó vẫn có thể lôi được Song Tử ra ngoài. Taurus xoa xoa hai bên thái dương chán nản. Lúc ấy, một cô gái với mái tóc dài vàng như ánh nắng cùng đôi mắt đen lấp lánh bước vào, trên tay cô là một bó lúa to vật vã. Kim Ngưu cười:

- Taurus, dân làng tặng chúng ta.

Taurus ngước lên:

- Ừ, cứ mang vào kho đi. Tiện thể, em bảo Libra và Thiên Bình để mắt đến Song Tử và Sagittarius hộ anh nhé!

Kim Ngưu bật cười:

- Song Tử lại trốn đi rồi à??

- Phải.

Taurus cố gắng kìm nén cơn giận. Anh vùi đầu vào đống tấu chương ở trước mặt còn Kim Ngưu thì mỉm cười rồi đi ra ngoài sân. Cô đứng bên một cây đại thụ già rồi thì thầm:

- Nhờ ông chuyển lời đến Libra và Thiên Bình: nhờ họ chăm sóc Song Tử và Sagittarius hộ cháu nhé!

Một giọng nói già cả len lỏi vào đầu Kim Ngưu: “Được thôi, nhưng cháu cho ta xin ít nước đi” Kim Ngưu bật cười rồi lấy bình nước tưới cả khoảng sân um tùm đủ các loại cây cỏ…

~~o0o~~

Song Tử thở hồng hộc đuổi theo Sagittarius. Cả hang đang hướng đến Fairy Hollow. Chưa đến nơi họ đã thấy một chàng trai với mái tóc màu xanh ngọc bích và đôi mắt trắng đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao và thổi sáo. Libra nhìn thấy Song Tử và Sag thì khẽ nhăn mặt. Mỗi lần hai người này tới, Fairy Hollow đều trở thành một nơi hỗn loạn. Sag vẫy tay chào:

- Chào Libra, bọn tôi lại đến chơi đây!!

Libra nhảy khỏi cành cây:

- Sao? Dạo này đám lính trong cung dễ bị vượt mặt thế à?

Sag và Song Tử cười hi hí. Lúc ấy, một cô gái khác có mái tóc màu xanh ngọc bích cùng đôi mắt màu xanh lơ tiến đến. Cô khoác trên người bộ áo lông vũ màu trắng, trên đầu là một chiếc vương miện trắng sáng lấp lánh. Thiên Bình nói:

- Song Tử, Sag, Kim Ngưu nhờ mấy bạn cây be bé xinh xinh chuyển lời bắt tôi chăm sóc cho hai người đấy!! Lần này mà hai người còn phá hoại nữa thì đừng trách tôi ác!!

- Rồi rồi cô nương! Hôm nay gọi mấy bé nấm ra chơi đi!!
Song Tử nháy mắt rồi chạy biến vào rừng nấm. Libra chạy theo la hét:

- SONG TỬ!!! DỪNG LẠI!! ĐÁM NẤM VỪA ĐƯỢC SINH RA MÀ!!!

~~o0o~~

Xử Nữ khoác trên người bộ váy màu đen, tiến đến bục nơi Scorpion đang đứng. Scorpion mỉm cười, đội lên đầu Xử Nữ chiếc vương miện màu đen rồi nói:

- Kể từ nay, nửa vương quốc là của em.

Xử Nữ khẽ gật đầu, mắt cô đã khô rồi, mãi mãi không còn nước mắt nữa. Đó là lần cuối cùng Xử Nữ khóc…

…Khi nước mắt ta rơi…đồng nghĩa với việc ngươi chẳng còn là gì cả…
 
 

wonderland (9) Tears

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» wonderland (8) Tears
» Wonderland (18)
» Wonderland (11)
» Wonderland (12)
» Wonderland (13)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-