Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 wonderland (8) Tears

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
wonderland (8) Tears Empty
Bài gửiTiêu đề: wonderland (8) Tears   wonderland (8) Tears Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:36 pm


Thành thật cáo lỗi với các bạn thuộc Atlantic và Peace, hiện tại lap VẪN CHƯA ĐƯỢC SỬA và mình chưa bật ra ý tưởng nào về 2 vương quốc này cả nên chúng ta quay lại với Death World và Fire World nhé? wonderland (8) Tears 884472839mình hứa sẽ đền bù cho Atlantic và Peace wonderland (8) Tears 1230412330 

Chap này mình viết = đt nên k xác định đc độ dài, các bạn thông cảm nha~ ^^


~~o0o~~

Cả hoàng cung náo loạn đi tìm Xử Nữ...

Xà Phu điên cuồng tìm kiếm để rồi mệt mỏi đứng lại, tựa tay vào tường...và bức tường bật mở...

Và cái đập vào mắt cậu đầu tiên…là Xử Nữ và hai cô bé khác đang nằm sõng soài trên nền đất, bên cạnh là những đồ vật dùng cho nghi thức.

Xà Phu hoảng loạn chạy lại bên Xử Nữ, lay gọi cô liên tục nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng và thân nhiệt lạnh lẽo của Xử Nữ.

- Con bé ngu ngốc.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nơi lối vào, thu hút sự chú ý của Xà Phu. Cậu quay lại và thấy Capricorn đang đứng ở cửa, miệng nhếch lên một nụ cười ảm đạm xen lẫn thích thú.

Xà Phu nhìn Capricorn bằng ánh mắt khó chịu:
- Ngươi muốn gì?

- Ta sẽ cứu cô ta!

Capricorn thản nhiên nói còn Xà Phu trợn mắt ngạc nhiên:

- Cái gì??

- Ta sẽ cứu cô ta...với một điều kiện!

Capricorn nheo mắt nhìn Xà Phu thích thú, Xà Phu nói:
- Ta...sẽ làm hết. Ngươi cứu cô ấy đi.

- Ngươi sẽ ra khỏi vương quốc chứ?

Capricorn nói nhẹ tênh còn Xà Phu thì nhìn Ma Kết:

- Ngươi muốn chức tổng binh?

- Không.

- Vậy tại sao??

- Ta muốn cho cô ta trải nghiệm cảm giác ta đã từng trải qua!

Capricorn nói còn Xà Phu thì mở to mắt ngạc nhiên:
- Cái...

- Thắc mắc hả? Muốn nghe hả? Để ta kể cho!

Capricorn thong thả nói, nhẹ vẫy tay và một chiếc ghế hiện ra. Cậu ngồi xuống rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đời mình...

~~o0o~~

1 năm trước...

- Capricorn!!

Một cô bé với mái tóc cam vàng chạy đuổi theo một cậu bé có mái tóc nâu, vừa chạy vừa hét gọi tên cậu bé đó. Capricorn chạy trước, để Sư Tử đuổi theo sau...

...Fire World...đã từng rất yên bình...

- Sư Tử!!

Leo gần như phát điên khi Sư Tử ngã vật ra sàn sau khi uống rượu do Death World tặng. Capricorn sau một hồi xem xét tỉ mỉ, cậu biết thứ độc dược đã bỏ vào trong rượu...và thứ độc dược này do chính người đó nghĩ ra...XỬ NỮ...

Fire World hỗn loạn...

Rất nhiều thầy thuốc giỏi được mời đến nhưng đều vô vọng...

Đêm...

Capricorn ngồi tự kỷ một mình trong đêm khuya...và nghĩ cách trả thù cho Sư Tử...

Và để trả thù thì cậu phải chiếm được lòng tin của Death World...

Capricorn lên đường ngay trong đêm, thẳng tiến đến Death World. Scorpion nhận cậu vào cung. Capricorn chăm chỉ học học học và họ, học để vượt qua con bé Xử Nữ và tiếp theo...sẽ là ngày tàn của Death World...

~~o0o~~

- Ngươi đã hiểu chưa?

Capricorn hỏi Xà Phu trong khi cậu đang đứng chết trân. Kết nói tiếp:

- Sau khi Sư Tử được chữa khỏi, cô ấy không còn như trước, trở thành một kẻ hiếu chiến như ngươi thấy đó. Và trên hết...Sư Tử...đã quên ta rồi...

- Tại sao Leo không nhớ ngươi?

Xà Phu hỏi còn Capricorn cười sằng sặc:

- Trước đây...ta trông không như thế này!! Từ khi chuyển đến Death World, tóc và mắt ta mới trở thành màu đen...

Capricorn dừng lại, nhìn Xà Phu:

- Ngay khi ngươi bước chân rời khỏi vương quốc, ta sẽ cứu Xử Nữ, ngươi nên nhanh lên, vì cô ta không còn nhiều htowif gian đâu...

Capricorn lại cười và Xà Phu cảm thấy cậu ta thật kinh tởm. Xà Phu nhìn Xử Nữ lần cuối rồi guồng chân chạy. Cậu chạy đi...Xử Nữ sẽ được cứu...Xử Nữ à...mình xin lỗi...

~~o0o~~

Capricorn giơ cao bàn tay, lướt nhẹ trên trán Xử Nữ. Mái tóc của cô dần chuyển thành màu trắng làm Ma Kết giật mình: "Con bé này...điều chế thuốc Tử Thần ư?? Nó muốn gì đây??"

Capricorn nhìn sang hai cái xác còn lại rồi nhếch miệng cười, một lần nữa, bàn tay lại lướt qua trán của hai kẻ kia.

~~o0o~~

6 năm sau...

Xử Nữ tỉnh dậy, trong người có những cảm giác lạ lùng...

Cô khẽ vuốt mái tóc và cảm thấy sự khác lạ...Trắng...

Mái tóc cô đã chuyển thành màu trắng. Xử Nữ vội vã vớ lấy cái gương bên cạnh: Mắt cô màu xám...đường nét trên mặt cô...là đường nét của một thiếu nữ...

Cánh cửa phòng Xử Nữ mở ra, Scorpion bước vào, anh đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Scorpion như phát điên, anh ôm chầm lấy Xử Nữ:

- Em có biết em đã ngất đi bao lâu không hả??

- Thiên Yết...và Ma Kết đâu??

Xử Nữ khẽ hỏi còn Scorpion đỡ Xử Nữ đứng dậy rồi nói:

- Chúng ở trong ngục.
 
 

wonderland (8) Tears

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» wonderland (9) Tears
» Wonderland (11)
» Wonderland (12)
» Wonderland (13)
» Wonderland (14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-