Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 wonderland (7) Gift

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
wonderland (7) Gift Empty
Bài gửiTiêu đề: wonderland (7) Gift   wonderland (7) Gift Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:36 pm

Tác giả: Hoàng Kim


chap này chắc chắn là ngắn, sr các bạn ^^" nhưng mình phải up trong hôm nay vì đây là quà cưới của couple Cừu Cạp, chúc 2 người hạnh phúc :xthân tặng chị tk_123 ^^


~~o0o~~

Đêm trước ngày Leo và Sư Tử đến Death World…

Scorpion ngồi một mình trong phòng với cửa sổ để mở. Chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ như con thú bị thương và tiếng bút sột soạt trên giấy. Một luồng lửa sáng lòa trên bậu cửa sổ. Scorpion không cần nhìn lên cũng biết đó là ai. Cậu cất lời:

-Cô đến làm gì đây?

-Ngày mai tôi phải đính hôn với Sagittarius rồi.

Bạch Dương ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, nói. Cây bút lông ngỗng trên tay Scorpion bị bẻ làm đôi, mắt anh vằn lên những tia máu đỏ nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói bình tĩnh:

-Thì sao?

-Anh…không có cảm giác à??

Bạch Dương hỏi, hơi thất vọng. Scorpion đứng lên khỏi bàn viết, mặt đối mặt với Bạch Dương:

-Cô không thể đợi sao?

-Tôi thì có.

Bạch Dương ngán ngẩm nói rồi nhún vai:

-Nhưng Leo thì không.

Và đây…mới thực sự là lý do Scorpion muốn đánh Fire World…

~~o0o~~

Atlantic là một thành phố nằm ở nơi sâu nhất của đại dương. Nơi nước biển xanh hơn sapphire và trong hơn pha lê. Nơi mà hàng ngàn ngọn núi cũng không thể sánh bằng chiều sâu. Đã có rất nhiều người tài giỏi đến vùng biển này hòng chinh phục được nó nhưng tất cả đều phải quay về khi chưa đi được một phần mười quãng đường. Và để thanh minh cho sự vô dụng của bản thân, họ rêu rao với nhau rằng đáy biển chắc chỉ toàn cát trắng. Nhưng họ nhầm rồi. Đáy biển nơi đây đúng là có cát, và cát còn trắng và mịn hơn cả thứ lụa tuyệt mỹ nhất. Những loại cá đẹp đẽ chưa ai được thấy bao giờ là thần dân nơi đây. Nhưng không chỉ có thế, nơi đây còn có cả sinh vật huyền thoại đẹp nhất: người cá. Họ đều có thân trên là người còn thân dưới là đuôi cá. Khi lên bờ, nếu muốn, họ có thể biến chiếc đuôi thành chân người. Và ở trung tâm của vương quốc chính là một tòa lâu đài tuyệt đẹp. Đường dẫn vào tòa lâu đài được rải những viên sỏi trắng muốt, hai bên là những hàng cây mềm mại khẽ đong đưa trong sóng nước. Tường tòa lâu đài được sơn màu trắng, cửa chính được làm từ những con trai đóng mở. Trong miệng mỗi con trai là một viên ngọc trai tròn xoe và trắng bóc. Những cửa sổ cao nhọn với lớp kính làm từ đá sapphire xanh biếc. Và những người sống trong này chính là người của hoàng gia.

-Song Ngư, em có nhìn thấy mặt biển kia không?

Một cậu bé với mái tóc màu xanh biếc và đôi mắt đen mơ mộng đang nhìn về phía mặt biển. Ngồi cạnh cậu ta là một cô bé khác với mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt xanh sapphire phẳng lặng và cũng mơ màng chẳng kém. Cô bé bỗng phóng vút lên mặt biển trước con mắt ngạc nhiên của Pisces nhưng rồi anh cũng nhẹ mỉm cười:

-Đi đi, đi đến với tự do.

-Pisces?

Có ai đó gọi cậu. Pisces quay ra nhìn, một nàng tiên cá đang ở đó, mái tóc dài đen mượt mà đang bồng bềnh trong nước, đôi mắt tím của cô đang nhìn Pisces. Cậu ngây thơ hỏi:

-Gì đó?

-Song Ngư đâu?

-Đến với tự do.

Pisces nói và Cự Giải khẽ thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng Song Ngư nghe lời Pisces để đến với tự do rồi. Cô nói:

-Nhớ bảo nó về nhà ăn tối nhé.

-Được thôi.

Pisces khẽ trả lời rồi lại hướng đôi mắt đen mơ mộng lên mặt biển.

~~o0o~~

-Cự Giải!!

Có tiếng người gọi Cự Giải, là Aquarius và Bảo Bình. Hai anh em nhà này vừa lên mặt đất được vài hôm và cả vùng biển yên ắng hẳn. Cự Giải cười như mếu:

-Chào mừng hai người trở lại.

…BBBBZZZZ…

Bảo Bình giật tưng tưng trong nước, cô cười sung sướng:

-Cự Giải, thử không? Cảm giác tuyệt vời lắm!!

-Không, cảm ơn, mình không thích bị giật.

Cự Giải từ chối rồi lại cắm mặt vào đống giấy tờ. Aquarius nghịch nghịch mấy chú cá khốn khổ rồi nói:

-Sao? Bọn này có được mời ăn không?

-Thoải mái, miễn đừng nướng con cá mình đang nuôi là được.

Cự Giải thở dài còn Bảo Bình thì ngó xung quanh:

-Song Ngư đâu??

-Đến với tự do.

Cự Giải chán nản nói còn hai anh em Aquarius và Bào Bình thì cười phá lên:

-Lần thứ mấy rồi??

-Chả biết, chắc mình phải xem xét lại Pisces.

Cô nói rồi lại ngập đầu trong đám báo cáo. Bảo Bình bơi xung quanh:

-Sao? Có cần mình chế ra quả máy giải quyết báo cáo không?

-Thôi khỏi đi cô.

Aquarius phè phỡn nói:

-Lần trước cô chế ra cái máy dọn biển làm cả vương quốc thiệt hại nặng nề rồi, cô còn muốn nữa sao?

-Anh cứ làm như anh hơn em ấy nhỉ?

Bảo Bình nhăn mặt. Lúc ấy, một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt xanh lá cây bơi vào:

-Hai người làm ơn ra ngoài đã nào, công chúa đang bận giải quyết việc nước mà…

-Được được. Mà dạo này hình như cậu cao lên đấy nhỉ Cancer?

Aquarius vỗ vai Cancer bồm bộp rồi cả ba cùng đi ra ngoài.

~~o0o~~

Song Ngư thẫn thờ trên mặt biển một hồi lâu rồi nhớ ra mặt biển không an toàn. Cô bé lập tức bơi về thủy cung và cái đập vào mắt cô đầu tiên là Bảo Bình và Aquarius. Ngư lao vút đến ồm chặt lấy Bảo Bình:

-Bảo Bảo à, bạch mã hoàng tử…mình đã tìm thấy rồi!!

Bảo Bình gỡ Song Ngư ra:

-Thằng nào xấu số thế??

 
 
 

wonderland (7) Gift

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (18)
» Wonderland (11)
» Wonderland (12)
» Wonderland (13)
» Wonderland (14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-