Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeWed Feb 19, 2014 8:32 pm



Sorry mấy bạn vì mấy tháng nay mình k viết cháp mới, mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình
Reng reng reng - tiếng đồng hồ báo thức của nhà Song Tử vừa reo lên cũng là lúc Xử Nữ đánh thức mọi người dậy với một nét mặt rất chi dịu dàng. 
 
Mọi người sáng rồi mau dậy đi - Xử NỮ dồn hết sức và tung ra một đòn khiến tất cả phải dậy
 
Sau đó tất cả lần lượt vào WC để rửa mặt trừ con trâu lười Kim Ngưu đang ngấy khò khò, vậy là Xử nhà ta phải dùng chiêu lấy thức ăn dụ Ngưu dậy. Tất nhiên là Ngưu lười ngửi thấy mùi thức ăn thì lập tức dạy liền, chạy 1 cái vèo vào WC và ra nhanh nhất tất cả mọi người nhanh chòng chạy vào bàn ăn. Các sao còn lại chỉ biết lắc đầu
 
Sau khi tất cả ăn xong thì....Thôi chết - Song Ngư la lên
 
Có chuyện gì vậy Ngư - Thiên Bình nói với bộ mặt ngạc nhiên
 
Nhìn đồng hồ đi chúng ta phải đến trường liền bây giờ đó - Ngư vừa nói xong thì mọi người đồng loạt nhìn vào đồng hồ lúc đó đồng hồ đã chỉ đúng 07.00. Lập tức tất cả 3 chân 4 cẳng chạy đi ra khỏi nhà.
 
Mọi người chạy một mặt đến trường nhưng tất cả cũng đã trễ rồi, đón tiếp dàn người đó gồm có: Thầy hiệu trưởng, người bày ra cuộc thi cùng các giáo viên khác. Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Các sao được mời lên phòng Hiệu trưởng để làm việc.
 
Các em có biết việc bỏ trốn đi của các em ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào không - Thầy hiệu trưởng với bộ mặt tức giận quát
 
Dạ không - TẤt cả đồng loạt nói (làm sao mà không biết được hả lên kế hoạt cả rồi mà )
 
Các em có biết hậu quả như thế nào không, rồi các đàn em của các em cũng sẽ bắt chước theo thì sao , nội cái việc các em làm bể cửa kính thôi cũng đủ phạt các em rồi- 1 giáo viên tức giận nói
 
Còn phía bên kia thì người bày ra trò chơi này thì nói với vẻ mặt thích thú - Thầy hiệu trưởng à tôi nghĩ hay là nên cho lớp f này tham gia đóng kịch đại điện cho trường chúng ta để chuột lại lỗi nhưng các em vẫn sẽ phải chiệu phạt là phải quét dọn hết thảy các phòng học (ai quên có thể coi phần giới thiệu có nhắt đến đó nha)
 
Thấy hiệu trưởng nghe vậy mới nhớ ra và cũng ờ ùm đồng ý, Còn các sao khi nghe đến chữ " quét dọn hết thảy tất cà phòng học" thì mặt tái nhợt và uể oải khóc thầm T.T
 
Tiếp sau đó thì vẫn một tiết mục cũ vào lớp chém gió chém bão, ngũ, ăn, mơ mộng, gây lộn cãi nhau, trốn tiết, cúp tiết và tất nhiên điều đáng sợ nhất có sẽ là hình phạt .
 
À vâng vì cũng muốn ra về cho sớm nên 12 người mỗi người 3 đầu 6 tay 8 con mắt =)) 
quét dọn cho nhanh, ( t/g: cơ mà công nhận cũng trâu bò thiệt chỉ một buổi mà xong hết 3 tầng lầu không biết quét dọn làm sao mà nhanh vậy ta    12 sao: cái giề, ai trâu bò  t/g : à đâu có gì đâu *huýt sáo* )
 
nói thì nói vậy chứ đến tận 8 9 giờ tối mới xong, mọi người tất cả đều tập hợp lên sân thượng
 
Nè Nè lúc sáng có nghe gì không, chúng ta phải diễn kịch đó - Xữ nhi nói
 
Sao chúng ta phải diễn kịch chứ - sư ca ngao ngán trả lời
 
Ai biểu bày mưu tính kế trốn đi làm gì - Kết ca lên tiếng 
 
Chứ ở đó chán chết đi được à - Bảo vừa nói vừa cầm trên tay một ống thí nghiệm
 
Thôi thôi bây giờ điều trước mắt là phải tập kịch đi kìa - Giải Giải hiền lành can ngăn
 
Tớ đề nghị vở Công chúa ngủ trong rừng - Yết cuối cùng cũng lên tiếng
 
Vở đó chán chết hay là Người đẹp và quái vật nha - Bạch ca phản bác ( muốn làm quái vật hay sao vậy ta)
 
Tớ lại thấy Bạch Tuyết và bảy chú lùn là hợp nhất vì cái này sẽ đủ vai cho tất cả chúng ta - Xử Nữ bỏ hết tất cả và bày ra vở diễn cho mọi người 
 
không đúng tớ thấy Người đẹp và quái vật hợp nhất - Công chúa ngủ trong rừng còn hay hơn - Bạch tuyết và bảy chú lùn là hay nhất - thế là tất cả xúm vào cãi nhau 1 phen
 
vậy bây giờ cứ bỏ phiếu bầu đi ai thấy Công chúa ngủ trong rừng được thì giơ tay - Bình nhi lên tiếng và có một cánh tay giơ lên người đó chính là Giải nhi với bộ mặt đỏ ửng ( chắt vì đây là yêu cầu của Yết sao ta), chì có 1 người đồng ý Công chúa ngủ trong rừng loại- Bình nhi ra vẻ là trọng tài
 
Người đẹp và quái vật - tiếng Bình nhi lại tiếp tục và chỉ có vỏn vẹn 3 cách tay nếu trừ Dương ca ra thì có Sư Tử, Bảo Bình và Song Tử, có lẽ như kết quả đã ngã ngủ và thắng cuộc thuộc về Bạch tuyết và bảy chú lùn - BÌnh nhi lại tiếp tục ra vẻ trọng tài
 
Mua a ha ha ha, làm sao thắng được Xử Nữ ta, Xử Nữ ta mà đã ra quyết định thì có trờ mới bỏ đi mua a hahaha - giọng cười ghê ghơn và đắt thắng của Xử nữ làm mọi người lạnh người
 
Vậy bây giờ tớ sẽ phân chia lun - Xử nhi nói
 
Kim Ngưu có mái tóc đen chắc hợp với vai Bạch Tuyết, còn Nhân Mã sẽ là Phù Thủy đi ha, Bác sĩ thì Song Ngư, Vui vẻ sẽ cho Song Tử, Bẽn Lẽn sẽ là Cự giải, Lơ Mơ thì Yết đi vì LƠ MƠ không nói chuyện bao giờ, Càu Nhàu thì Bạch dương, Hắt Xì sẽ do Thiên Bình, Ngải ngủ sẽ do Bảo Bình nha còn Ma kết Sẽ là Hoàng tử. Su tử đóng vai gương thần và các vai phụ khác, tớ sẽ là người dẫn còn các việc hậu trường thì tất cả ai diễn xong vai của mình thì vào trong để phụ giúp mọi người.
 
Nghe xong như vậy thì mọi người cũng gật gù đồng ý cho vai diễn của mình. Dưới ánh trăng sáng và thơ mộng mọi người cùng ngắm trăng vui đùa và đi về ngủ. =)) 
nhưng trước hết nên tính tới lễ hỗi ẩm thực và lễ hội hóa trang trước cái đã
Sáng hôm sau ~~~
 
Mèo meo méo meo mèo meo méo meo méo =)) ai xem oggy rùi chắc biết nhạc này =)) - Tiếng chuông điện thoại của Mã reo lên 
 
Mã mã dậy mau mọi người đang ở dưới nhà nè xuống đây mau lên đi - phía bên kia là một tiếng nói và không ai khác ngoài Xử Nữ
 
Hả, bữa nay là ngày gì mà bắt tớ dậy sớm hả - Mã nhi nói với giọng còn ngái ngủ

Nè bộ không nhớ hôm nay là ngạy hội ẩm thực hay sao vậy hả - Tiếng Nguư chan tham ăn vọng vào và tất nhiên mã nhi nghe tới thì tính ham chơi lại nổi lên và phóng một cái vèo vào vệ sinh và phóng ra khỏi nhà  nhanh chóng

 
Đi mau đi mau đi mau thôi - Mã nhi chạy tại chỗ với vẻ mặt phấn khích Ngưu chan thấy vậy nên cũng bắt chước theo. Vừa tới trường thì 2 con mắt của Ngưu và Mã sáng lên, thế là mạnh ai náy đi Ngưu thì lao vào chỗ đồ ăn còn Mã thì đi vào các cửa hàng lưu niệm. Ngư với Bạch Dương thấy vậy nên đánh đi theo 2 nhóc ham ăn và ham chơi đó. Còn tất cả các người khác thì mạnh ai náy đi.
 
Lễ hội ẩm thực ở trường cũng là một tục lệ lâu đời của trường, các lớp sẽ bày bán các mặt hàng khác nhau như quà lưu niệm, đồ ăn, các đồ cũ mình không dùng nữa. Sở dĩ được kêu là hội ẩm thực vì vào giờ nghỉ trưa các gian hàng sẽ thi đấu với nhau, ben nào thắng cuộc sẽ được một phần thưởng là vé đi suối nước nóng bao trọn gói cho cả lớp.
 
Nè không biết lớp mình có ai bày bán các thứ gì không ha Song Tử - Thiên Bình cầm trên tay một con gấu bông có sẽ là bắn được từ chỗ bắn gấu bông, Bình nhi mặc trên người một bộ đầm màu hồng nhẹ. Đi kế bên Bình nhi là Bạch Dương.
 
 Ủa Song Tử đâu rùi Bạch Dương - Thiên bình Xoay qua hết hồn nhưng cũng kịp định thần lại hỏi
 
Hả ờ Song Tử với Nhân Mã ở phía trước kìa - Bạch Dương nói, mặc trên người bộ quần gin cùng áo thun đơn giản
 
Có chuyện gì vậy thui tụi mình đến đó xem thử đi - Thiên Bình vội vàng chạy đến xem Phía trước là 1 gian hàng với mọi người không biết vì sao mà bu thành một đám đông đứng giửa đám đông là Nhân Mã và một người con gái khác cũng xinh đẹp không kém gì các sao nữ. Mã Mã mặc quần sọt ngắn cùng áo trùm đầu nhí nhảnh còn người con gái kia mặc một bộ váy làm tôn thêm dóc dáng tuyệt đẹp của cô, cô gái đó tên là Nhân Mi
 
2 người đang tranh giành một sợi giây chuyền có mặt cung tên trong lúc tranh cãi dường như có một người đã mua đi sợi giay chuyền đó nhưng 2 người kia không hề hay biết và thế là cứ đứng đó mà cãi nhau
 
Tôi tới trước đáng lẽ tôi phải được mua trước chứ - Mã nhi la lớn
 
Nhưng tôi thấy trước cho nên dây chuyền đó thuộc về tôi - Nhân mi cũng không thua
 
Cái gì ở đâu ra cái luật đó chứ tôi tới trước cho nên sợi dây chuyền đó là của tôi - Mã nhi phân bua
 
Luật ở đây ra chứ ở đâu ra, nhưng mà tôi chỉ thấy tiếc cho sợi dây chuyền đó là một cõng dây đẹp như vậy mà phải nằm trên chiếc cổ xấu xí của cô thì.. - Nhân Mi nói với giọng mỉa mai
 
Cái gì cô dám - Nhân Mã nghe vậy thì người bốc khói 
 
À! 2 vị ơi đã có một người mua sợi dây chuyền đi rồi cho nên - Người bán hàng thấy vậy cho nên nói cho 2 người hết gây nhau còn 2 người sau khi nghe xong thì xoay qua nhìn người bán hàng làm người bán phải lo sợ
 
Thấy chưa tại cô đó nếu không tôi đã mua sợi dây đó rồi - Nhân Mã tức giận quát mắt thì ướt ướt
 
Cái gì ai kêu không mua làm chi còn tránh tôi - Nhân Mi cãi lại thế là 2 bên cãi nhau chí chóe
 
~.~.~.~.~.~.~
 
Còn bên Bình nhi sau khi chạy tới thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng khiến người cô phải bốc khói và chắc mọi người cũng đã hỉu, cảnh tượng cô thấy được đó là Song Tử đang tán tỉnh một cô gái khác, mà cô gái đó có lẽ cũng đi chung với Nhân Mi cô gái đó tên là Bình An =))
 
Lập tức màu dồn lên não Bình nhi bước tới với cái đầu bóc khói (tại sao lại tức giận vậy nhỉ)
 
Song Tử - nàng dồn hết sức có thể nói vào tai Song 
 
Á hà ờ à Bình nhi - Song thấy vậy mặt tình bô còn cô gái kia thì tỏ vẻ ngạc nhiên
 
Hả ờ chẳng phải lúc nảy chẳng phải tui thấy cô đi với Dương dương sao - Song Tử nói với nét mặt thản nhiên
 
Cái gì, chứ chẳng phải lúc nảy anh bỏ tuôi đi một mình hay sao, vậy mà uổng công mấy ngày qua tôi cứ tưởng anh tốt lắm làm tôi có chút thiên cảm với anh vậy mà anh bỏ tôi đi một mình để đi cua gái như thế này  - Nói xong Bình nhi bỏ đi nhưng không thiểu vì sao mắt cô lại cay và nghẹn một chút ở cổ họng 
 
Còn Song ca lại thấy nhói đau ở tim nhưng lại bỏ qua tất cả và tiếp tục tán gái *hazz đúng là chứng nào tất náy*
 
End

p.s: Có mấy lỗi chính tả với câu văn chưa mượt mong mấy bạn góp ý tận tình để mình rút kinh nghiệm



 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 10:09 am

* tự kỉ* tự nhận xét truyện của mềnh =)) 

có tiến bộ là viết dài thêm
có mấy lỗi chình tả
câu văn chưa mượt
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 11:05 am

Câu văn chưa mượt thiệt. Nhưng hay, tình huống hấp dẫn. Ta hóng!
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 11:30 am

cuulonton : thanks ta sẽ cố gang hon
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 12:12 pm

câu văn chưa đc chau chuốt :3

nhưng tr hay, tình tiết hấp dẫn =))

ta hóng tiếp
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 10:24 pm

libra1999 đã viết:
câu văn chưa đc chau chuốt :3

nhưng tr hay, tình tiết hấp dẫn =))

ta hóng tiếp
 
thanks nữa :)) ta sẽ cố gắng viết cho câu chau chuốt hơn
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 7:39 pm

sai lỗi chính tả quá nhiều
dấu câu thì chỗ có chỗ ko
văn cx chưa mượt 
cần cố gắng
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 7:54 pm

hanako-chan đã viết:
sai lỗi chính tả quá nhiều
dấu câu thì chỗ có chỗ ko
văn cx chưa mượt 
cần cố gắng
vâng ạ gấu sẽ chú ý và cố gắng thêm  :(  20a  :d
 
Mayy Sagi
Học sinh chưa nhận lớp
Mayy Sagi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 03/12/2000
Join date : 23/02/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 7:45 pm

Chỉ có lỗi là sai chính tả thôi~~ 32 
Còn lại khá ổn :3 38 
Có cái khúc là làm mình chú ý nhất "Bình nhi mặc trên người một bộ đầm màu hồng nhẹ"  155 
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 8:28 pm

Mayy Sagi đã viết:
Chỉ có lỗi là sai chính tả thôi~~ 32 
Còn lại khá ổn :3 38 
Có cái khúc là làm mình chú ý nhất "Bình nhi mặc trên người một bộ đầm màu hồng nhẹ"  155 

thì mặc đầm có gì hông nà
 
Mayy Sagi
Học sinh chưa nhận lớp
Mayy Sagi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 03/12/2000
Join date : 23/02/2014
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 8:31 pm

không ý là bạn viết là bộ đâm ấy
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 9:13 pm

Mayy Sagi đã viết:
không ý là bạn viết là bộ đâm ấy
có dấu ` mà bạn nhìn kĩ lại y
 
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 9
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 2
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-