Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1 Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 3:22 pm

Chap 1:
a- tiếng của 1 cô bé nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu dang lao thang đến trường như tên lửa , cùng lúc đó ở một nơi khác tại 1 căn nhả cổ điển ở trước có 1 cái sân trồng hoa.
reng reng - tiếng của 1 chiếc chuông báo thức vang lên trên chiếc giường 1 chàng trai có mái tóc màu kem sẵn tiện giơ tay vào chiếc báo thức và thế là.
Cốp - đây là chiếc báo thức thứ 3 bị cho 1 đống dưới đất.
1 phút mặt niệm cho 3 chiếc đồng hồ.
Cậu chủ ơi, trễ giờ rồi, hôm nay cậu chủ phải tựu trường đó - ông quản gia ngoài cửa kêu rát cổ họng.
- Rồi rồi cháu dây rồi - chú Cừu nhà ta đang mắt nhấm mắt mở vào nhà tắm.
Cốp - tiểu Bạch đập đầu 1 cái vào đường và nằm đo ván thêm 10 phút trong khi đó các sao khác thì đã có mặt ở trường nhưng...
À, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả, chát - một tên con trai cầm đầu tát vào mặt Thiên Bình một cái rõ đau.
Ngươi dừng lại ngay, đây là chuyện giữa tao và mày không liên quan đến bạn tao - Song ca thấy thế liền ra tay
- Được thôi, nếu muốn thì phân cao thấp - 1 tên nói
- Tên đó giận đỏ mặt và kêu đàn em xong lên
Vậy là Xử nhi, Bình nhi, Bảo nhi, Song ca, Kết ca và Sư ca cùng xong vào đánh. Các đường đánh điêu luyên được xuất ra.Trong nháy mắt đã dẹp hết phân nủa nhưng bên phần Xử nhi thì cô nàng vừa đánh lại vừa nói liên miên mà không biết mỏi miệng và 1 điều bất ngờ đã xảy ra
Chụt – 1 tiếng động phát ra
1 tên con trai bất ngờ hôn vào môi Bình nhi và lãnh một cái chết là khuôn mặt biến dạng cùng con người đã bị hút cạn máu
- Da, Sư ca đá một phát vào tên cuối cùng trong đám và trên sân trường giờ đây là những xác chết nằm la liệt
Và ... reng reng
Tiếng chuông báo vô học đã tới và 6 chòm sao cùng nhau bước vào hàng
Còn phía bên Mã nhi thì ,...
- Cuối cùng cũng đến trường rồi
Nhưng xuôi thay cô nàng vừa bước đến cửa thì ... Rầm!!!
2 người nằm la liệt dưới đất và không ai khác chính là Mã nhi và Dương ca nhà ta
- Ui da - Dương ca ôm đầu la lên
Sao anh/cô lại đụng vào tui- vậy là 2 người cãi nhau chí chóe
oa um - đó là tiếng thấy giám thị
- Cô cậu có biết bây giờ là mấy giờ không - thầy giám thị dò xét
thầy ... ơi...thầy cho..em..vô..đi..nha - tiếng Bạch ca và Mã nhi bắt đầu nhão nhẹt
- Không nhưng nhị gì hết, 2 anh chị chạy 10 vòng sân cho tui - thầy nói
- Vậy thì - nụ cười của Mã và Bạch có hơi gian
Cuối cùng 2 người cũng được vào trường ( nhờ hâm dọa thấy giám thị )
Sau khi vào trường, cả 2 liền nhí nhố bay lại chỗ lớp mình để xếp hàng lên lớp.

Hết Chap 1
 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 9
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 2
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-