Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Love School chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
Love School chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Love School chap 2   Love School chap 2 Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 10:02 pm


Chap 2:
“Mùa thu
Nó đem lại cho con người cảm giác buồn bã
Bởi từng cơn gió heo may nhè nhẹ thổi
Bởi màu vàng của hoa cúc
Bởi từng chiếc lá khẽ rơi
Người ta bảo đó là mùa chia tay
Nhưng,
Chúng ta đã gặp được nhau
Khi mà mùa thu đang trái đều trên khắp phố
Nó đâu hẳn là mùa chia tay
Nhỉ?”
 
Gió lại thổi, làm từng trang giấy bay phần phật. Bình nhi cố gắng chép thật nhanh những dòng suy nghĩ đang hiện diện trong đầu như sợ nó sẽ bị cuốn trôi đi mất. Cô yêu mùa thu như chính bản thân cô vậy. Hít một chút không khí nhẹ dịu này, cũng đủ làm cô thấy thanh thản. Mùa thu không ồn ào náo nhiệt như mùa xuân, không nắng gắt như mùa hạ và cũng chẳng lạnh lẽo, cô đơn như mùa đông. Nó yên bình lăm, thanh thản lắm! Như được ngồi trong lòng mẹ và nghe những câu hát ru dịu dàng thời thơ ấu.
 
“Cô bạn cùng bàn mới của mình, Bảo Bình đã trở nên thân thiện hơn rồi. Cậu ấy dễ thương lắm, nói chuyện rất có duyên. Không như lúc mới vào, rụt rè, sợ sệt bọn con trai. Nhớ hôm nọ, Song Tử láu táu nghịch mấy cái chổi lau nhà khi đang trực nhật rồi trượt chân vào vũng nước chưa khô, kết cục là té dập mông xuống sàn làm cả đám được một trận cười vỡ bụng. Ngẫm lại, cũng thấy cậu ấy dễ thương ghê…”
 
Thiên Bình chợt dừng bút, thay những dòng suy nghĩ tiếp theo bằng những dấu ba chấm. Song Tử? Dễ thương? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Hồi lớp mười cô phải kèm cặp, cứu vớt hắn đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Và từ đó, cô thề có ông mặt trời làm chứng là sẽ coi hắn như kẻ thù không đội trời chung cơ mà.
--- o0o --- o0o ---
Song Tử bước chậm rãi trên sân trường. Tiếng bước chân anh đạp phải từng chiếc lá tạo thành tiếng lạo xạo. Anh khẽ rùng mình. Anh không thích mùa thu. Anh ghét cái cảm giác mà gió heo may thổi làm anh cảm thấy bồn chồn hoang mang. Anh ghét khi lá vàng cứ trải đầy đường khiến cho bước chân anh như bị ngăn cản, khiến anh không thể bước những bước nhanh nhẹn, mạnh mẽ được nữa. Anh ghét nó lắm.
Và rồi, anh thấy cô. Cô đang ngồi trên ghế đá ghi chép gì đó có vẻ chăm chú lắm. Thỉnh thoảng, lại mỉm cười như tìm thấy được một điều thú vị nào đó. Hà, có vẻ như mùa thu cũng chắp cánh cho tình yêu nữa đấy chứ. Anh tiến lại gần cô hơn, một cách từ tốn
  -  Không viết nữa hả? – Anh hỏi khi thấy cô ngừng bút
  -  Cậu… đến đây từ lúc nào vậy? – Cô giật mình quay lại, tay gấp vội cuốn sổ
  -  Yên tâm! Tôi chưa đọc được gì đâu! – Anh bật cười
Anh chợt nhận ra, chưa bao giờ anh gần cô đến như vậy. Gần đến nỗi anh có thể nghe được cả tiếng thở của cô nữa. Không khí trở nên gượng gạo. Không ai nói với ai câu nào cả. Một mùi hương ngọt và ấm như đánh thức khứu giác của hai người.
  -  Thơm quá! – Anh thốt lên
  -  Hương hoa sữa đấy. – Cô mỉm cười
  -  Hoa sữa?
  -  Con trai không biết cái này đâu. – Cô vẫn cười, mắt nhìn thẳng ra đằng trước – Chỉ có mùa thu mới có cái hương ngọt ngào dịu nhẹ này. Tôi yêu mùa thu vì hương hoa sữa này đấy. Hoa sữa chỉ nở vào mùa thu và mùa thu thì không thể thiếu hoa sữa.
Vậy sao? Hóa ra mùa thu cũng có cái hay như vậy à? Trước giờ anh đâu biết. Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi gió heo may làm anh buồn, khi giày của anh cọ vào lá nghe lạo xạo. Anh đâu biết mùa thu cũng có  thứ tuyệt vời như thế này chứ. Và trên hết là vì cô yêu mùa này. Haizz… chắc sau này phải tập làm quen với mùa thu thôi.
--- o0o --- o0o ---
Bảo Bình ngồi dưới gốc cây phượng đã tàn hoa. Cô nhắm hờ đôi mắt, tựa đầu vào thân cây. Mới chỉ năm ngày thôi và cô nhận  thấy ngôi trường này không đến nỗi là tệ cho lắm. Mọi người thân thiện và quan tâm đến cô. Không giống ở đó. Ở đây, cô thấy an toàn.
  -  Ngủ rồi à?
Một giọng con trai vang lên khiến cô giật mình mở mắt. Thì ra là Bạch Dương.
  -  Cậu đã quen với chỗ này chưa?
Cô nhẹ gật đầu.
  - 
Sao lúc mới vào cậu có vẻ nhát vậy? Mặc dù vẻ ngoài trông cậu rất năng động nhá.
  - 
Cậu muốn biết?
Anh gật đầu kiên quyết. Cô thở dài và bắt đầu kể:
  - Một năm trước…
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Love School chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love School chap 2   Love School chap 2 Icon_minitimeFri Nov 01, 2013 3:55 am

Diễn biến nhanh, trang trí xấu
 
Takahashi Yuki
Học sinh chưa nhận lớp
Takahashi Yuki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 15/02/2002
Join date : 28/07/2014
Love School chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love School chap 2   Love School chap 2 Icon_minitimeThu Sep 11, 2014 9:10 pm

khi nao co chap moi vay?
 
Sponsored content
Love School chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love School chap 2   Love School chap 2 Icon_minitime

 
 

Love School chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Love School chap 1
» Love School
» live love school idol
» School Life (chap 3)
» The last day of high school ( chap 2 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Love School-