Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Magical World Chap 2.2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ponxu49
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 17/09/1997
Join date : 25/06/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeSat Jun 29, 2013 5:36 pm

CHAP 2

Hội trường rộng lớn được bố trí rất đẹp với một sân khấu lớn, trang trí bởi rất nhiều hoa xung quanh. Được thắp sáng bằng một cái bóng đèn Mặt Trăng duy nhất, to thật to ở trần nhà, phát ra ánh sáng màu xanh lơ huyền ảo. Dù vậy vẫn sáng rực rỡ. Phía dưới sân khấu có rất nhiều khúc gỗ nhỏ cao khoảng 50cm, cách đều nhau ,dính chặt với mặt đất và được dùng làm ghế ngồi. Người ta chia hàng ghế khán giả thành ba khu, khu H, nằm bên trái khán đài là chỗ dành cho học sinh cấp Higher; khu B, nằm chính giữa dành cho học sinh cấp Bas; khu S, ở bên phải dành cho học sinh cấp Speacilized.  Hàng ghế đầu của mỗi khu dành cho các giáo viên của trường. Xữ Nữ cùng mấy người bạn khi nãy là top cuối cùng nên được ưu tiên ngồi hàng ghế thứ hai của khu B. Ngồi kế nó là Ma Kết và Bạch Dương.

Cả hội trường bây giờ ngập tràn tiếng nói của mấy đứa học sinh. Chúng trò chuyện, bàn tán, cười đùa đủ loại. Một người đàn ông bước ra từ sau khán đài, ông có dáng người nhỏ bé nhưng mập mạp, hàm râu quái nón rậm rạp làm ông trông như một chú lùn đích thực. Bộ đồ vest màu đen cũ kĩ của ông dường như mún bung cả nút ra vì không thể chịu nỗi thân hình đồ sộ một giây nào nữa, nhưng bằng phép màu nào đó, nó đã không bung.

- E hèm! Các em tập trung!

Ông tằng hắn giọng qua cái mic nối với 4 cái loa Phóng Đại trong hội trường làm mấy đứa học sinh bỏ hết việc đang làm và chuyện đang nói để lắng nghe ông nói. Hội trường đang nháo nhào giờ im thin thít.

- Tốt lắm! Chào các em, xin tự giới thiệu với các học sinh mới nhập học của chúng ta, tôi là giáo sư Lepus, hiệu phó của trường Horos. Hôm nay sẽ thay thế thầy hiệu trưởng Ursa Major, vì bận việc ở Viện Phù Thủy nên không thể đọc diễn văn khai giảng được, nhưng thầy có gửi một số thông báo đến các em. Đây là một vài điều cơ bản dành cho các học sinh mới. Các em sẽ được phát cuốn sổ tay về lịch sử và nội quy của trường cùng thời khóa biểu vào giờ ăn sau buổi khai giảng và sẽ được hướng dẫn kĩ hơn bởi các Chủ Nhiệm Cấp. Ngoài ra, tất cả các học sinh của trường đều không được lảng vảng vào khu vực cấm, ra khỏi kí túc xá vào giờ giới nghiêm,... Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Các giám thị hang lang và giám thị khu vực sẽ giám sát kĩ càng. Các em sẽ có cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho buổi học ngày mai, những học sinh cấp Bas có thể tự do tham quan và làm quen trường. Đó là những điều cần nhắc nhỡ. Mong các em sẽ tuân thủ và chúc các em có một năm học thật tốt đẹp!

Giáo sư Lepus kết thúc thông báo của mình bằng màn pháo hoa hoành tráng bắn ra từ xung quanh khán đài, một màu xanh bao trùm cả hội trường, tụi học sinh phía dưới vỗ tay rầm rộ.

Sau buổi khai giảng, đám học sinh được giám thị tập trung của mỗi cấp dẫn đến phòng ăn của trường nằm đằng sau Hội trường để nhập tiệc. Phòng ăn cũng to không kém gì hội trường, có  những 10 cái bàn gỗ dài thật dài để đầy thức ăn. Nơi đây trang trí thật hoang dã với toàn những cây cỏ leo, chúng leo khắp nơi, từ mặt đất cho đến trần nhà, chỗ nào cũng là cỏ leo, chúng có thể cử động và sẽ "nuốt" sạch những thức ăn làm rớt xuống. Xử Nữ biết điều đó khi nó vô tình làm rơi một phần của cái bánh, mấy cây cỏ leo quấn xung quanh miếng bánh và mấy giây sau nó biến mất khi cây cỏ leo trở lại như lúc đầu. Thức ăn ở đây rất ngon, một phần là vì Xử Nữ đang đói nhưng thực sự rất ngon. Kim Ngưu có lẽ là đưa vui nhất, nó ăn không ngừng nghỉ làm Xử Nữ, Ma Kết và mấy đứa xung quanh nhìn nó hãi hùng và sau đó là lắc đầu ngao ngán. Đằng xa cách đó 1 dãy bàn, Xử Nữ thấy Bạch Dương cùng Nhân Mã đang bị một giám thị xách tai lôi ra ngoài phạt vì dám dùng đồ ăn để nghịch ngợm. Bản mặt tụi nó bị phạt thiệt là nham nhở làm tụi học sinh xung quanh không thể nào nín cười được.

- Thiệt là tội cho tụi nó - Ma Kết nói với Xử Nữ -

- Đâu có đâu, đáng lắm mà! Hahaha - Xử Nữ đùa -

Cô Minor là Chủ Nhiệm Cấp của tụi nó, cô là một phụ nữ khá trẻ tuổi nhưng cực kì nghiêm khắc, cô phát cho tụi nó cuốn sổ tay lịch sử và quy định của trường cùng thời khóa biểu rồi dẫn tụi nó đến kí túc xá cấp Bas năm ở hướng Tây của ngôi trường để phân phòng cho chúng. Kí túc xá có hai khu là khu nam và khu nữ. Xử Nữ được xếp chung phòng với Ma Kết, và bốn cô bé khác. Xử Nữ và Ma Kết là những người cuối cùng bước vào phòng.

- Chào các cậu! - Ma Kết chào-

- Tụi mình vừa được xếp phòng - Xử Nữ tiếp lời-

- Ý là cậu, chúng mình là bạn cùng phòng rồi. Còn nhớ mình chứ? mình là Thiên Bình. - cô bé chạy lại cười nói với nó-
5
- Nhớ chứ, mình nhận ra cậu từ lúc ở Hội trường kìa, nhưng thấy cậu có vẻ bận nói chuyện.

- À lúc đó mình bận làm quen với mấy bạn này này - Thiên Bình kéo ba cô bé kia lại và giới thiệu lần lượt - Mình là Thiên Bình xinh đẹp, đây là Bảo Bình đáng yêu, bạn này là nữ hoàng mơ mộng Song Ngư cùng em gái song sinh Cự Giải cu te. Hì hì.

- Cậu là tẽn tẽn chứ xinh đẹp gì! - Cô bé tóc xanh tên Bảo Bình chọc Thiên Bình rồi quay qua Xử Nữ và Ma Kết - Chào hai cậu!

- Hi! -Xử Nữ và Ma Kết cười và giơ tay chào-

- Hai cậu tên gì? - Cự Giải nhẹ nhàng hỏi -

- Mình là Ma Kết.

- Còn mình là Xử Nữ.

- Tụi mình là bạn cùng phòng có gì giúp đỡ nhau hen. - Song Ngư lên tiếng-

- Tất nhiên rồi -5 đứa còn lại đồng thanh-

- Thôi tớ xếp đồ tiếp đây, các cậu cũng thu xếp đồ đạt đi. - Bảo Bình nhắc -

Phòng của tụi nó màu trắng khá rộng với 6 cái giường đủ màu, sắp đối nhau theo tỉ lệ 3:3. Phòng có 2 phòng tắm nhưng chỉ có duy nhất một cái cửa sổ to đối diện cửa phòng.
Xử Nữ chọn một cái giường màu tím đậm (mền, gối, drap cũng tím nốt) gần cửa sổ, nằm giữa giường của Song Ngư và Ma Kết, vì nơi đó đủ ánh sáng cho chậu hoa chuông của nó tươi tốt, đặt chậu hoa chuông nhỏ của nó lên cái tủ kế bên giường, sắp xếp sách vở vào trong tủ, đồ đạt thì vẫn giữ nguyên trong cái rương và để nó ở  cuối giường.
Ma Kết chọn chiếc giường màu xanh lá gần cửa phòng, sát vách với phòng tắm, còn chiếc giường mà Thiên Bình chọn màu hồng nằm đối diện , cạnh bên là chiếc giường màu xanh biển của Bảo Bình. Hai chiếc giường gần bên của sổ là của hai chị em Song Ngư-Cự Giải, cái của Song Ngư màu vàng còn của Cự Giải màu cam.

Sắp xếp đồ đạt xong cũng xế chiều, tụi nhỏ đến phòng ăn để ăn tối xong tham quan các phòng học. Việc đi từ kí túc xá đến lớp học thật khó khăn và tốt thời gian vì khoảng cách quá xa, mấy anh chị cấp trên thì đi bằng chổi, còn tụi học sinh cấp Bas chưa được học cưỡi chổi nên đành phải đi bộ. Việc đó với Xử Nữ thật bất công.

Tối đó sau khi quay về kí túc xá Xử Nữ xem lại thời khóa biểu và giờ học để soạn tập. Ngày mai là ngày bắt đầu buổi học đầu tiên, nó không muốn có một sai sót nào. Mấy đứa bạn của nó cũng vậy. Thiên Bình là đứa ngủ đầu tiên đêm nay sau khi nó lau khô mái tóc của mình, tiếp đến là Song Ngư và Ma Kết yên giấc, nửa giờ Cự Giải cũng ngủ. Bảo Bình và Xử Nữ là hai đứa thức khuya nhất. Bảo Bình say sưa xem cuốn sách Các Loại Thần Dược Cơ Bản Trong Pha Chế mà nó mượn ở thư viện trường khi tham quan ban nảy đến mức chẳng bận tâm việc ngủ. Đọc lướt mấy cuốn sách giáo khoa bằng đôi mắt lim dim, Xử Nữ nghĩ nó nên đi ngủ, nó cất sách lên đầu tủ và chui vào chăn, không quên chúc Bảo Bình ngủ ngon. Cô bé có vẻ chẳng bận tâm mấy. Một ngày vất vả đã qua.

----------------***----------------
Viện Phù Thủy

- Vừa phát hiện một vụ tấn công ở làng Knit phía bắc Zodi Land.

- Có bắt được hung thủ không?

- Thưa không, nhưng theo điều tra được biết nạn nhân là một phù thủy lai, bị giết bởi Lời nguyền tử thần.

- Lời nguyền của bọn Phù thủy Hắc ám!

- Vâng, thưa Viện Trưởng.

- Sao bọn chúng dám làm vậy sau khi bị chúng ta trừng trị và tống cổ khỏi Zodi Land.

- Có thể hắn đã quay trở lại.

- Ý ông là, Hắn còn sống.

- Đó chỉ là suy đoán thưa viện trưởng. Hơn nữa chưa ai tận mắt nhìn thấy Hắn chết sau trận chiến hôm đó.

- Tăng cường ăn ninh, tích cực điều tra và theo dõi, đảm bảo an toàn cho người dân và không để họ biết nếu chưa xác định chắn chắn. Thông báo cho các Vệ Thần -những phù thủy chuyên chiến đấu chống Phù thủy Hắc ám - để họ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

- Rõ thưa viện trưởng.
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeSat Jun 29, 2013 8:37 pm

tem :3 hay qá hóng chap mới nhe bạn
 
Emily Sứa Ngố
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 52
Birthday : 25/07/2000
Join date : 21/04/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeSun Jun 30, 2013 11:55 am

Hay, viết chap nhanh nhé bạn (Ngậm ngùi lấy phong bì...)
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeSun Jun 30, 2013 12:32 pm

Hóng
 
tuongvi
Học sinh chưa nhận lớp
tuongvi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 15/01/1997
Join date : 26/06/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeThu Jul 04, 2013 7:11 pm

tiếp đi, tiếp đi bạn đỗ ơi!!! <3
 
ponxu49
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 17/09/1997
Join date : 25/06/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 3:08 pm

tuongvi đã viết:
tiếp đi, tiếp đi bạn đỗ ơi!!! <3

Hong :))))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 3:14 pm

ukm ... ko có j ms mẻ lắm~ nhưng đọc đc!
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeFri Jul 05, 2013 3:22 pm

lót chiếu hóng cháp
 
Sellena Milk
Học sinh chưa nhận lớp
Sellena Milk
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 21/09/2000
Join date : 07/05/2014
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitimeWed May 07, 2014 5:17 pm

hay quá viết tiếp chap mới đi t/g 1
 
Sponsored content
Magical World Chap 2.2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.2   Magical World Chap 2.2 Icon_minitime

 
 

Magical World Chap 2.2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Magical World Chap 1
» Magical World Chap 2.1
» Magical World
» Magical World [GTNV tiếp theo]
» Danger world - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Magical World-