Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Magical World Chap 2.1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ponxu49
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 17/09/1997
Join date : 25/06/2013
Magical World Chap 2.1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Magical World Chap 2.1   Magical World Chap 2.1 Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 7:10 pm

CHAP 2.1

Xử Nữ đã thức dậy từ khi mặt trời vừa mọc với một tâm trạng hớn hở hơn cả vì hôm nay nó sẽ đến trường Horos. Nó mặc bộ đồng phục vào, khoác lên chiếc áo choàng và tỉ mỉ quan sát mình trong gương xem nó đã gọn gàng chưa. Sau nửa giờ đồng hồ quan sát và chỉnh chu, cuối cùng nó cũng hài lòng với vẻ ngoài của mình. Nó gật gù vẻ tán thành và tự nói với bản thân.

- Trông cũng xinh phết ấy chứ!

Đang mải mê ngắm nghía thì giọng bà Virginis vọng lên từ dưới nhà:

- Xử Nữ ơi đi thôi! Đến giờ rồi!

- Dạ, con xuống liền!

Xử Nữ xách hành lí mà nó và mẹ đã thu xếp cẩn thận tối qua xuống nhà. Bà Virginis đang đứng ở trước cửa nhà đợi nó, nhìn nó bà mỉm cười. Rồi bà dẫn nó ra trạm xe buýt để chờ xe của trường đến rước. Trên đường đi, bà còn mua cho nó mấy cái bánh kẹp đủ mùi. Vừa đi bà vừa căn dặn nó đủ chuyện.
Cuối cùng họ cũng đến bến đỗ xe buýt hiện giờ đang có vài ba phù thủy đang đứng.

- Và việc cuối cùng con cần nhớ là viết thư về cho mẹ, rõ chưa!

- Dạ con biết rồi ạ!

- Ngoan lắm, hôm nay mẹ phải bận việc đột xuất ở Viện Phù Thủy không thể đích thân đưa con đến trường như các bạn khác, không được buồn nghe chưa!

- Con biết mà, con hổng có buồn đâu. Hì hì. Ý, mẹ ơi, xe đến rồi! - Xử Nữ cười hì hì với mẹ nó rồi chỉ qua chiếc xe buýt màu đen của trường  Horos đang tiến tới -

- Con gái đi học vui vẻ nha. - Bà ôm nó vào lòng rồi, đưa nó lên xe, không quên nói tạm biệt - Tạm biệt con, nhớ viết thư cho mẹ!

- Chào mẹ!

Xử Nữ leo lên xe vẫy tay chào mẹ cho đến khi xe lăn bánh. Nó loay hoay tìm chỗ ngồi, chiếc xe bây giờ đông kín chỗ, khó khăn lắm nó mới tìm được một chỗ gần cuối xe, nơi có một thằng bé  đang ngồi.

- Bạn gì ơi, tôi ngồi đây được không? Xe chật kín chỗ rồi. - Xử Nữ e dè hỏi -

Cậu bé ngước lên, gương mặt buồn rầu, hai mắt rưng rưng có vẻ sắp khóc, cậu nói:

- Bạn ngồi đi!

Xử Nữ để hành lí sát bên rồi ngồi xuống cạnh cậu bé, thấy cậu có vẻ buồn nó hỏi vẻ quan tâm:

- Cậu có ổn không?

- Mình ổn mà, chỉ là... - cậu bé ngập ngừng -

- Là sao?

- Ba mẹ bỏ mình, không chở mình đi học. Ba mẹ hổng thương mình. Để mình đi học một mình. Hu hu. - nói đến đó nó bật khóc nức nở khiến mấy đưa trẻ xung quanh quay lại nhìn -

- Ơ nè, đừng khóc chứ, người ta sẽ tưởng là mình ăn hiếp cậu đó. Nín đi mà, cậu là con trai đó. - Xử Nữ cuống cuồng dỗ dành cậu bé, còn cậu bé thì cứ khóc to hơn -

- Ba mẹ bỏ rơi mình, hu hu hu

- Trời ơi, nín đi, mình cũng phải đi một mình đây này, đừng khóc nữa mà, hay là mình cho cậu ăn bánh, nha nha!

- Hức, bánh hả? - nó ngưng khóc, hỏi-

- Ờ bánh nè, bánh kẹp đủ vị luôn, mình còn chưa ăn nữa! - Xử Nữ nói rồi móc mấy cái bánh trong túi áo choàng ra đưa cho thằng bé - Cho cậu hết đó, miễn là đừng khóc nữa!

Thằng bé đón lấy, mặt tươi rói.

- Có bánh, mình sẽ không khóc đâu. - nói rồi nó ăn ngấu nghiến không thèm khóc luôn-

- Coi cậu, có phù thủy 11 tuổi nào như cậu không, nhõng nhẽo mít ướt thấy ớn. - Xử Nữ trách còn cậu bé thì cười trừ với nó trong khi miệng ngốn đầy đồ ăn -

- Nó bị gì vậy? -một cậu bé tóc xám ngồi hàng ghế kế bên hỏi nó-

-Không biết, tự dưng nó bảo bố mẹ bỏ nó, không chịu dẫn nó đi học, rồi khóc um xùm. - Xử Nữ kể-

- Đúng là yếu đuối, phải mạnh mẽ như tui với Bạch Dương đây này. Bố mẹ tụi này cũng bận đâu dắt tụi này đi được đâu - cậu bé ngồi kế bên nói to -

Xử Nữ cười, cậu bé nói tiếp.

-À, tui là Nhân Mã, đây là Bạch Dương, còn 2 bạn tên gì?

- Mình là Xử Nữ, còn cậu ta là... -Xử Nữ quay qua cậu bé khóc nhè hỏi- Cậu tên gì?

- Kim... Ưu -nó vừa nhai vừa nói-

- Ờ, cậu ta là Kim Ưu.

- Không phải. Là Kim Ngưu. - cậu bé chỉnh -

- Ra vậy, dù sao thì cũng sắp đến nơi rồi đây. Các cậu nên chuẩn bị đi. - Cậu bé tên Bạch Dương nói -

Xe buýt dừng lại ở một cái cổng to có dòng chữ Trường Pháp Thuật Horos màu đỏ tự lơ lửng trên cao, lối đi từ cổng dẫn vào một cái sân rộng, xa hơn nữa là một tòa nhà bự thiệt bự có phần cổ kính màu đen. Đã có rất nhiều học sinh đến, tập trung đông đúc ở trước cổng và một số đã bước vào sân trong. Mấy đứa học sinh trên xe cũng lần lượt đứng dậy xách hành lí xuống để vào trường sau khi nghe bác tài xế thông báo đến nơi.

Xử Nữ cùng Kim Ngưu bước xuống sau Nhân Mã và Bạch Dương. Vừa bước đến cổng, một cô bé đeo kính đen đã chạy ngay đến nó, nó nhận ra ngay là nhỏ bạn thân Ma Kết.

- Ma Kết!

- Xử Nữ ơi, cậu đến rồi. Mình chờ cậu nãy giờ. Đây là...

- Là Kim Ngưu, cậu ta ngồi chung ghế với mình trên xe đó, cậu ta mít ướt thì thôi.

- Ồ, chào cậu mình là Ma Kết! - Ma Kết cười tít mắt nói với Kim Ngưu, nụ cười dễ thương đến mức Kim Ngưu ngẩn người một vài giây -

- Ơ... Chào cậu! - Kim Ngưu ngượng ngùng nói với Ma Kết, mặt có chút đỏ -

- Chúng ta vào đi, sắp làm lễ rồi!

- Ừ, mình đi thôi. Đi nào Kim Ngưu, làm gì mà ngây người ra nhìn Ma Kết của tớ hoài vậy chứ!

- Tớ... đâu có đâu. - Kim Ngưu đỏ mặt chối -

Tụi nhỏ cùng nhau vào sân trong và tập trung. Khi tất cả các học sinh đã tập trung hết ở sân trong một người đàn ông trung niên, tóc màu muối tiêu, cao gầy, ông mặc bộ đồ màu nâu, áo choàng và mũ trùm cũng màu nâu nốt. Nhìn ông có vẻ thân thiện và dễ gần.

- Chào mấy đứa, thầy tên Centrus là giám thị tập trung của trường Horos. Các em sau khi điểm danh hãy xếp thành từng hàng 12 người rồi đi vào Hội trường để làm lễ nhá.

- Vâng thưa thầy - tụi nhỏ đồng thành -

- Đông như vậy thầy ấy tính điểm danh đến khi nào nhỉ? - Xử Nữ hỏi nhỏ Ma Kết -

- Chắc lâu à! - Ma Kết chậc lưỡi -

Sau một lúc lâu điểm danh và xếp hàng vào Hội trường. Đám học sinh cấp Bas đã vào gần hết, còn mỗi Xữ Nữ, Ma Kết, và ba người bạn mới quen Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã, nó còn nhận ra Thiên Bình, cô bé tóc nâu đã gặp ở phố Picket, ngoài ra còn có, một cô bé tóc xanh biển đang nói chuyện với hai cô bé tóc vàng xinh đẹp, một cậu bé tóc đen vẻ mặt lầm lì, ít nói, cứ khoanh tay trước ngực, còn một cậu bé tóc cam và một cậu bé tóc bạch kim đang cười đùa cùng nhau, cả hai đều rất đẹp.

- Bảo Bình, Bạch Dương, Cự Giải, Kim Ngưu, Ma Kết, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ.

- Dạ có.

- 2,6,10,12. Rồi đủ, mấy đứa vào đi. -thầy Centrus nói rồi chỉ vào phía hội trường -

12 đứa nó cùng bước vào hội trường.

P/s: Chap này có vẻ dài và chán. @@
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
Magical World Chap 2.1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Magical World Chap 2.1   Magical World Chap 2.1 Icon_minitimeFri Jun 28, 2013 7:42 pm

hay lắm bạn ^^ hóng chap mới nha
p/s: 1  tem...
 
 

Magical World Chap 2.1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Magical World Chap 2.2
» Magical World Chap 1
» Magical World
» Magical World [GTNV tiếp theo]
» Danger world - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Magical World-