Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:25 pm

12 người được đám mây hồng đưa về thế giới con người. Lúc này đã gần sáng. Các đám mây hồng quái quỷ, cứ thảy cho cả đám nằm ụp mặt mà hun đất mẹ. Mọi người đứng dậy phủi quần áo. Bảo Bình đứng lên đầu tiên nên nắm tay Xử Nữ kéo dậy rồi tới Cự Giải, Ma Kết, Song Ngư và Thiên Bình. Bất chợt, họ giật mình nhận ra đứng trước mặt mình là 6 kẻ thù của họ. Như cảnh giác, Xử Nữ kéo mọi người lùi ra sau vài bước. Thiên Bình đưa mắt nhìn Song Tử đang đứng bên kia mà như muốn khóc, mắt cô ngân ngấn lệ. Nhưng Thiên Bình đã đưa tay quệt ngay nó đi vì cô tự nhủ mình phải cứng rắn, Song Tử giờ đây là kẻ thù của cô, của mẹ cô...

- Có lẽ các cô biết chúng ta là kẻ thù - Thiên Yết cất lời, mặt hầm hầm sát khí

- Phải, chúng tôi biết!- Xử Nữ trả lời, trên miệng nhoẻn một nụ cười giả tạo.

Cô đang đau! Đau lắm, cô không nghĩ sẽ có ngày cô và Thiên Yết trở thành kẻ thù thế này. Vì lòng cô đã trót yêu Thiên Yết. Cô muốn giữvẻ bề ngoài luôn cứng rắn vì cô không muốn bất cứ ai biết rằng mình đang bị tổn thương. Sao lại thế này? Tất cả...Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?

- Chúng ta phải chấp nhận sự thật! Đó là điều đương nhiên. Chúng ta là kẻ thù của nhau, không thể nào thay đổi...- Nhân Mã run run thốt lên, anh vẫn không muốn chấp nhận sự thật.

- Nhưng chúng ta phải giữ bí mật chuyện này. Tạm thời cứ sống như bình thường đã. Khi nào có cơ hội, chúng ta sẽ giải quyết sau- Thiên Bình đề nghị. Cô coi đây là một lời cứu vãn trước sự bối rối của mọi người

Thấy Thiên Bình nó có lí, mọi người đành gật đầu chấp thuận. Những ánh mắt nhìn nhau không khỏi đau lòng. Họ phải tàn sát lẫn nhau ư?

Bỗng một cô người làm chạy qua đó. Nhìn thấy 12 người, cô ta mừng quýnh kêu mọi người:

- Họ đây rồi mọi người!

Lập tức, các người hầu, vệ sĩ và cha mẹ của 12 sao chạy đến. Thấy con mình đang đứng nói chuyện "vui vẻ", ba của Cự Giải nói:

- Các con làm chúng ta lo quá! Các con vừa đi đâu về thế?

Bối rối trước cách hỏi của ông, Bảo Bình suy nghĩ một chốc rồi nhanh nhảu trả lời:

- Tụi con đâu có đi đâu, tại thấy không khí ngột ngạc quá nên hóng gió chút thôi bác ạ!

Cả đám trố mắt nhìn Bảo Bảo. Đây là làn đầu tiên cô nói dối. Trước giờ chưa hề có, chưa từng...

- Vậy các con vào nhà đi, tiệc tàn rồi. Thay đồ xong các con xuống phòng chính để họp gia đình nhé!- Mẹ Bảo Bình cười, thở phào nhẹ nhõm vì con gái không sao

Các sao dạ một tràng rồi chạy lên lầu. Trên đường đi, nước mắt Cự Giải nhỏ xuống từng giọt. Thấy thế, Bảo Bình chạy lại an ủi:

- Tớ biết, Cự Giải ạ! Cậu không nên quá buồn. Nếu tớ có thể hy sinh để mọi người trở lại cuộc sống lúc xưa thì tớ cũng bằng lòng. Nhưng hiển nhiên điều đó là không thể, bởi chúng ta và họ là kẻ thù. Tớ cũng buồn lắm, nhưng mỗi người chúng ta phải học cách chấp nhận...

Nghe tới đây, nước mắt Cự Giải rơi nhiều hơn. Lần này cô khóc không phải vì cô buồn, mà là sắp phải chấp nhận điều cô không muốn. Cô nuối tiếc cho những khoảng thời gian đẹp đẽ và tình yêu cô dành cho một người.



XxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxX


Lúc này, 6 sao nam đã về tới phòng. Trong mắt họ hằn lên rõ vẻ ũ rũ. Song Tử suýt khóc nhưng anh đã cầm cự không để nước mắt mình rơi. Anh là "nam nhi đại trượng phu" cơ mà (tác giả dùng từ hơi bị "ghê") Cả đám, không ai nói với ai câu nào. Dẫu buồn nhưng họ vẫn là họ. Vẫn mang dòng máu ác quỷ của người đã tạo ra mình...


XxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxX


Sau khi đã tập trung ở nhà chính, ba của Ma Kết lên tiếng:

- Các con à! Gia đình sẽ quyết định cho các con theo học ở trường Zodicop. Đó là ngôi trường nổi tiếng do chú làm hiệu trưởng.

- Hả!!!!!!!!- Các sao hét lên như muốn lọt mắt ra ngoài

- Thế khi nào ạ? - Bạch Dương hỏi

- Ngay ngày mai- Mẹ Xử Nữ mỉm cười vui vẻ

Các sao vừa nghe xong xỉu cái rầm, người này nằm lên người kia bất tĩnh nhân sự. Chỉ còn Bảo Bình là vẫn ngồi đó, mắt hướng lên trời, đầu suy nghĩ cái gì đó khiến cho các phụ huynh tò mò. Miệng thì mỉm cười thích thú

"Kaka! Đi học tức là có môn hóa! Mà môn hóa sẽ có thí nghiệm. Mà thí nghiệm sẽ có phòng thí nghiệm riêng. Mà phòng riêng thì có nổ cũng không sợ bị ai mắng. CÓ TRÒ CHƠI RỒI ĐÂY!" - Ý nghĩ đen tối sáng lên trong đầu Bảo Bảo. Cô cười nụ cười nham hiểm...
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Dark Libra
Học sinh chưa nhận lớp
Dark Libra
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 18
Birthday : 27/09/2000
Join date : 20/07/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3 Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 10:56 am

Ta thấy là lạ à nha, sao mới buồn như gì mà đã vui hớn hở xong còn xỉu dc là sao
 
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2
» Thiên thần mưa và ác quỷ nắng: Chap 9, 10
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 11
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-