Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu)   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu) Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:36 pm

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng
Author: Lọ~Aquarius

Ở một thé giới khác đối lập với thế giới con người là một thế giới của các vị

thần. Nơi đây quanh năm trù phú, thế giới ấm yên chỉ dành cho thần thánh,

và bất cứ ai cũng không thể thấy và đến được đây.


Nữ thần Bầu trời là 1 trong các vị thần cao cả nhất ở đây. Thần Bầu trời có

2 người con gái là thần Mưa và thần Nắng nhưng tính nết trái ngược

nhau. Thần Mưa ôn hòa, hiền dịu, còn thần Nắng thì đanh đá, độc ác.

Thần Nắng rất ghét chị mình vì luôn được mọi người yêu mến, cô ta quậy

phá, tìm cách hại thần Mưa mọi lúc mọi nơi nhưng đều thất bại. Một lần,

Thần Mưa mải miết đọc sách ở phòng mình. Lợi dụng cơ hội đó, thần Nắng

dùng sức mạnh ánh sáng của mình để thiêu đốt chị. Không đề phòng

trước, Mưa đã trúng phép thuật và cả người rực lên một ngọn lửa không

thể dập tắt. Thần Mưa nhìn thần nắng với ánh mắt đầy căm hận, miệng

thì rên la thảm thiết. Thần Bầu trời chạy vào, thấy cảnh tượng khủng

khiếp đó, bà suýt ngất đi nhưng hoàn hồn lại, bà dùng gió dập tắt lửa

trên người đứa con gái đáng thương rồi hét lên với thần nắng:

- Đứa con gái ngỗ nghịch! Ngươi không đáng để làm thần, ta sẽ đày ngươi

xuống sâu lòng đất chung sống với những con ác quỷ giống như ngươi

Nói rồi bà vụt cây gậy ánh sáng có đính ngọc xanh dương và 1 đám mây

ngàn năm tuổi vào đầu thần nắng. Cô hét lên kinh tởm rồi phút chốc biến

mất khỏi bầu trời. Nữ thần Bầu trời thở dài lại gần đứa con gái đã cháy

đen đến biến dạng đang nằm thoi thóp.

- Mẹ à! Con biết mình sẽ không qua khỏi, nhưng con có một ước vọng cuối

cùng muốn mẹ thực hiện!- Thần mưa nói rồi đưa tay giật lấy sợi dây

chuyền đang đeo đưa cho thần Bầu trời - Mẹ hãy đem sợi dây chuyền

này, dùng sức mạnh của mình phá hủy nó, rồi mẹ sẽ thấy...

Nói đoạn, cô gục xuống, tan biến vào hư vô. Thần Bầu trời chỉ còn biết

nhìn con biến mất mà khóc không thành tiếng. Bà nắm chặt lấy sợi dây

chuyền của con mình rồi đem vào phòng tu luyện phép thuật. Bà đặt nó

vào vòng tròn ngôi sao rồi lẩm nhẩm một câu thần chú:

- Aracochiha!

Sợi dây chuyền bật sáng rồi phút chóc nổ một tiếng lớn. Từ sợi dây

chuyền, 6 tia sáng mang 6 màu sắc bay ra khắp nơi rồi dạt vào thế giới

con người. Thần bầu trời chưa hiểu ra chuyện gì thì cái giếng tiên tri sáng

lên màu tím huyền diệu. Lại gần, bà nhìn thấy 6 tia sáng đó bay vào bụng

6 người phụ nữ của các gia đình khá giả. Bà chợt hiểu ra, mỉm cười nhẹ rồi

đi ra khỏi phòng tu luyện.

XxxxxxxxxxxxxxxxLoandingxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Sau khi bị đày xuống sau trong lòng đất đen tối, Thần Nắng đứng dậy

nhìn xung quanh. Cô không những không hối hận mà con cười một nụ

cười đầy nham hiểm. Cô dùng sức mạnh thao túng cả lòng đất khiến cho

yêu ma, ác quỷ phải tuân lệnh cô. Từ lúc đó, cô không còn là Thần Nắng

nữa mà là Chúa Tể Quỷ Nắng...


Cô thao túng thế giới mặt đất, gây bao khổ đau cho vạn vật nơi này. Trong cô bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ:

- Các người đã không cần ta thì đừng trách ta độc ác với các người!

Cùng lúc với chị của mình, cô đã dùng sợi dây chuyền tạo ra 6 tia sáng

khác để phục vụ cho mình. Không phải tay sai, không phải người hầu mà

chính là những đứa con tài giỏi sẽ giúp cô thống trị thế giới. 6 tia sáng của

cô cũng được thả rong vào thế giới loài người và đầu thai vào bụng 6

người đàn bà phúc đức nhất trong đó. Điều kì lạ là, 12 người mẹ của 12 tia

sáng đều quen biết và rất thân với nhau. Có phải đây là một sự sắp đặt...
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu)   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 5:39 pm

mo dau hay lam
hong nha t/g
ung ho het minh
 
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng (mở đầu)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 3
» Thiên thần mưa và ác quỷ nắng: Chap 9, 10
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 4
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 11
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-