Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Empty
Bài gửiTiêu đề: [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]   [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 8:57 pm

[Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]

Bạch Dương: "Trời ơi, hãy cho con sự kiên nhẫn, con muốn có nó NGAY BÂY GIỜ!"

Kim Ngưu: "Ông Trời làm ơn giúp con chấp nhận được những thay đổi lớn của cuộc đời.. à mà khoan, không phải lúc này nha!"

Song Tử: "Chúa ơi.. Phật ơi.. Người là ai? Người đang ở đâu? Tổng cộng có bao nhiêu Đấng Tối Cao? Sao con đếm không nổi vậy?"

Cự Giải: "Con biết là con không nên sống dựa dẫm, nhưng trời ớiii!! Ông là người duy nhất con tin tưởng được khi cái chăn của con đang ở tiệm giặt ủi".

Sư Tử: "Đấng Trên à, con dám cược là Ngài đang tự hào vì đã tạo ra con, phải không?"

Xử Nữ: "Ông Trời thân mến, hãy biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn, và nhớ là đừng có phá hỏng mọi thứ như lần trước nữa nha".

Thiên Bình: "Con biết là con nên tự quyết định.. Nhưng mà, Ngài nghĩ con nên làm gì bây giờ?"

Thiên Yết: "Hãy giúp con vị tha đủ để tha thứ cho kẻ thù của mình, ngay cả khi bọn chúng chẳng xứng đáng để được tha thứ".

Nhân Mã: Thay vì nhắm mắt cầu nguyện trong âm thầm, họ chọn cách lẩm bẩm suy nghĩ của mình trong trạng thái volume .. ngày càng lớn, "Hỡi Đấng Tối Cao, hỡi các vị thần vạn năng, hỡi những thánh thần vĩ đại, hỡi những vị thần bất tử, con đã luôn cầu xin điều này từ lâu mà sao tới giờ chưa được, con chỉ xin một lần thôi, hãy giúp con bình tĩnh đủ để không làm quá mọi chuyện lên".

Ma Kết: "Con định nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, nhưng rồi con chợt nghĩ có lẽ mình nên tự thực hiện ước muốn của bản thân. Dù gì cũng cảm ơn Người đã nghe lời cầu nguyện của con. Xin hết!"

Bảo Bình: "Người thân thương, 1 số nói Người là đàn ông, 1 số lại nói là đàn bà. Thôi.. cầu nguyện làm gì nhỉ? Tiệc thôi" =)))))

Song Ngư: "Lạy Đấng Tối Cao, tôi đã để dành 5 giọt rượu scotch cuối cùng để chôn nỗi đau và buồn phiền chất chứa, giờ thì con có thể đứng bên cạnh ngài trên đài vinh quang không ạ?"
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
[Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]   [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 8:59 pm

Ma Kết thậc là bá ạo =))))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]   [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 9:01 pm

Ma Kết cũng rảnh nhờ
 
Sponsored content
[Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]   [Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện] Icon_minitime

 
 

[Khi Các Chòm Sao Cầu Nguyện]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và Ngôi sao ước nguyện
» 12 chòm sao và nguyên nhân khi yêu dễ bị lừa
» Chòm sao không bao giờ đi theo lề lối, nguyên tắc
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 1)
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Đài thiên văn :: Cuộc sống của 12 chòm sao-