Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Icon_minitimeSat Jun 15, 2013 1:00 pm

***~***~***~***
***Chap 5: Buổi Tự Học. ***
***~***~***~***

" Reng....reng....."

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên xé tan ko gian yên tĩnh trong lớp học đặc biệt của chúng ta, sau khi đứng dậy chào thầy theo tiếng hô của Tiểu Kết các học sinh trong lớp lần lượt ra về.

~~~~Buổi học hôm sau~~~~

" Reng......reng...."

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc một tiết học, kế đến là lời dặn của thầy chủ nhiệm....


- Đây là tiết tự học, các em vs bạn chung bàn của mình sẽ cùng nhau làm bài tập mà các giáo viên giao, ko được lợi dụng tiết học này để nói chuyện. Nếu có giáo viên nào than phiền các em ko làm bài tập,tôi sẽ kỉ luật cả lớp. Chào các em.


Nói rồi thầy bước ra để lại 22 (trừ Tiểu Sư đang bệnh ở nhà và Tiểu Mã cúp cua ==") học sinh yêu quý.


- Hehehe, đây là giây phút mà Nhân Mã ta chờ đợi đã lâu.


Nhân Mã đang đứng thò đầu ra ngoài cửa sổ lớp canh me thầy giám thị ( âm mưu định bỏ trốn ra ngoài chơi @@)


- Nèk, đây là tiết tự học chứ ko phải tiết chơi muốn chơi gì thì đợi về, bây giờ phải cùng tôi làm hết đống bài tập này, ham chơi sẽ ảnh hưởng đến thi cử.... blap.... blap...


Xử Nữ đang "giáo huấn" anh bạn ngồi cạnh mình định bỏ trốn khỏi lớp.( tội nghiệp Nhân Mã )


- Tôi làm gì thì liên quan tới cậu chứ. - Nhân Mã cự lại.

- Nèk, thầy giao cho tôi nhiệm vụ kèm cặp cậu đấy, nếu cậu ko học hành đàng hoàng tôi sẽ báo lại vs thầy và cậu sẽ bị kỉ luật, mà kỉ luật thì..... blap.... blap..... blap....

- Dạ, được rồi " bà chị " ,tôi học là được chứ gì. Thật xui xẻo quá!!!


Nói rồi Nhân Mã đành miễn cưỡng ngồi xuống và học hành đàng hoàng.


- Song Ngư àk.

- Hả~. Gì thế Tiểu Kết???


Cô nàng Song Ngư như vừa được kéo hồn quay lại xác và trả lời anh chàng Tiểu Kết bên cạnh.


- Mình nghe nói sắp tới trường mình tổ chức tiệc, cậu đã mời được ai đi cùng chưa???

- Chưa, nhưng mình sẽ cố gắng mời một người,mong rằng người đó đồng ý.


Nói rồi cô nhìn Thiên Yết và mỉm cười, nụ cười đáng yêu và câu nói của cô làm trái tim ai đó nhói đau.


- Chúc cậu may mắn nhé.


Nói rồi Tiểu Kết khẽ mỉm cười và vùi đầu vào đống bài tập, nhưng sau nụ cười đó đâu ai biết rằng trái tim anh đang rất đau, mà chính bản thân anh cũng ko rõ tại sao tim mình lại đau như thế, còn cô nàng Song Ngư lại tiếp tục hồn lìa khỏi xác ( ặc @@)

Còn ở bàn của Bảo Bình- Song Tử, Tiểu Bảo- Tiểu Ngưu, Tiểu Bình- Kim Ngưu thì đã thanh lí bài tập nhanh gọn xong xuôi ( hay nói đúng hơn là làm đại cho có ==" ) và đang 8 vs nhau. Còn bàn của Ma Kết- Tiểu Xử thì cực kì im lặng vì cả hai đang chăm chú làm bài một cách nghiêm túc. Nơi ồn ào nhất có lẽ là bàn của Sư Tử- Tiểu Bạch.


- Bài này làm sao đây trời... aish!!!


Tiểu Bạch đang vò đầu, bứt tóc vs mớ bài tập toán rắc rối.


- Hey!!! Chú em gà thế, ko biết làm bài nào đưa đây chị giải cho.


Từ cạnh bên Sư Tử đưa bộ mặt tự đại và nói chuyện vs Tiểu Bạch.


- Nèk, ai là em của cô hả??? Cô cũng là học sinh khá giống như tôi thôi mà bày đặt lên giọng nữa hả, làm như mình hay lắm, vì cô là con gái vs lại cũng có chút nhan sắc nên tôi bỏ qua cho đó. Đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới.

- Người ta có ý tốt mà còn chửi lên chửi xuống. ĐỒ DỞ HƠI.


Sư Tử nổi giận và gầm lên thật to.


- Nèk, cô nói ai dở hơi thế hả??? Ý tốt của cô có cho tôi cũng ko thèm. Muốn giúp đỡ mà ăn nói kiểu đó làm như tôi cầu xin cô giúp ko bằng. Sao thầy lại xếp mình phải ngồi học cả năm vs cái con nhỏ ko ra gì như vậy chứ.

- Nèk, anh dám nói tôi ko ra gì àk, có giỏi nói lại nữa coi.

- ĐỒ KO RA GÌ!!!!

- Anh......

- Stop, các cậu đừng gây ồn nữa, các cậu đang làm ảnh hưởng mình đấy và cả lớp nữa. Ồn ào vậy sao học được,.... blap.... blap....


Xử Nữ ở đằng sau ko chịu nổi ồn ào liền "xuất chiêu" tra tấn Sư Tử vs Tiểu Bạch.


- Chị mình nói đúng đấy, hai cậu làm vậy sao lớp học được, mà ko học được thì làm sao có kiến thức, mà kiến thức thì rất quan trọng.... blap... blap...

- Được rồi mình im là được đúng ko, đừng nói gì nữa.


Tiểu Bạch lên tiếng trước rồi cắm đầu làm bài, Sư Tử cũng im lặng cho qua tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái màng nhĩ thân yêu của mình, 2 chị em nhà Xử mà " song kiếm hợp bích " thì...... ko sống nổi.


- Bài tập hôm nay khó quá!!!


Ở bàn cuối nhóm 2, Bạch Dương cũng đang gặp rắc rối vs mớ bài tập giống như em mình.


- Cậu dùng phương pháp xyz là ra ngay ấy mà.


Cự Giải liền lên tiếng giúp đỡ cô bạn ngồi cạnh mình đang đau đầu vs đống bài tập.


- Ờ há, sao mình lại ko nghĩ ra vậy ta. Cảm ơn nhé Cự Giải.


Bạch Dương mở một nụ cười cảm ơn rất đáng yêu để cảm ơn Cự Giải, nụ cười dễ thương đó đã làm trái tim Cự Giải đập mạnh.....


- Cuối cùng cũng ra được đáp án rồi. Oh yeah.


Bạch Dương nói vs vẻ hạnh phúc rồi tiếp tục loay hoay vs một bài tập khó khác, nhìn mặt cô đang suy lên nghĩ xuống, vò đầu bứt tóc bối rối, nhìn cô lúc này rất đáng yêu và...hơi ngố. Sự ngây ngô đáng yêu đó làm Cự Giải nở nụ cười- một nụ cười xuất phát từ trái tim.


- Cậu cười gì vậy Cự Giải? Sao lại nhìn mình cười? Mặt mình dính gì àk???

- Àk...k..o....ko có gì đâu....mình đâu có cười gì cậu...

- Nèk, có gì thì nói đại nha. Mình ghét cái kiểu úp mở ấy lắm đấy.

- Mình... ko có gì thật mà.

- Mệt.


Bạch Dương đáp lại cụt ngủn vs vẻ hơi bực rồi tiếp tục làm bài tập. Còn Cự Giải cũng chỉ biết ngây ra đó thôi. ( ặc @@ )


- Hôm qua cậu có nghe thầy nói về buổi lễ hội chứ???


Phía trên bàn của BD-CG, Tiểu Song đang nói chuyện vs Thiên Bình.


- Có, nhưng ko biết Tiểu Yết có đồng ý lời mời của mình ko. Mình thấy cậu ấy sống khá khép kín. ( thật ra là anh ái ngại Tiểu Ngư )

- Mình nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Cậu cố lên nhé...

- Cậu khóc àk???

- Gì...??? Ko...tại có bụi bay vào mắt mình.

- Ukm.


- Oáp...


Tiểu Giải đang làm bài thì ngáp một cái thật dài rồi gục mặt xuống bàn.


- Cậu sao vậy Tiểu Giải.

- Tối qua mình thức khuya học bài nên giờ buồn ngủ quá đi....

- Cậu xem, cậu ngáp nước mắt dính đầy má kìa.


Thiên Yết vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Giải, gương mặt anh thể hiện rõ sự quan tâm, vì từ ngày đầu nhập học trái tim băng giá của anh đã rung động trước cô. Thái độ quan tâm ấy làm cho trên gò má xinh đẹp của Tiểu Giải xuất hiện những vệt hồng hồng.

- " Ko được, Song Ngư. "

Tiểu Giải như vừa nhớ lại được điều gì đó, cô gạt nhẹ tay Thiên Yết ra rồi nói.


- Để mình được rồi.


Gương mặt của Tiểu Giải lúc này trông rất bối rối nhưng cũng rất đáng yêu, và cũng như em gái mình Thiên Yết bật ra nụ cười đầu tiên làm cho Tiểu Giải tròn xoe mắt nhìn.


- " Không được, Tiểu Giải, mày đang nghĩ gì vậy, Song Ngư là bạn thân nhất của mày, mày tuyệt đối không thể phản bội cậu ấy, tuyệt đối không."


- Tiểu Yết àk, cậu giải được bài này không???

- Cậu cứ dùng phương pháp xyz là sẽ ra.

- " Reng...reng...."

- Ra chơi rồi, để về nhà mình giải vậy, cậu ăn sáng chưa Tiểu Yết???

- Chưa, giờ mình sẽ....

- Nếu vậy... để hôm nay mình.... mời cậu một bữa, đi ăn sáng với mình nhé, cậu.... không từ chối chứ???

- Vậy cảm ơn cậu trước.

- Vậy mình đi.


Tiểu Ngư mỉm cười vui vẻ rồi nắm tay Tiểu Yết và dẫn đi ( lợi dụng àk!!! ).


- Này các cậu, lớp chúng ta là lớp đặc biệt, nên làm gì cũng phải đặc biệt, bây giờ cả lớp mình cũng đi ăn sáng với nhau để thể hiện tình đoàn kết nhé.


Song Tử đang đứng trên bụt giảng và nói thật lớn với mọi người.


- NHẤT TRÍ!!!


Mọi người trong lớp cùng nhau đồng thanh rồi lần lượt đi ra khỏi lớp.


- Chúng ta đi chung với mọi người luôn nhé Tiểu Ngư.- Tiểu Yết quay sang hỏi Tiểu Ngư.

- Uk, cũng được, càng đông càng vui mà.


- Tiểu Bình àk.

- Gì vậy anh hai???

- Em giúp anh làm quen với cô bạn tên Tiểu Yết ấy nhé, con gái dễ nói chuyện với nhau hơn, anh.....

- Thích cậu ấy chứ gì, em không thân với cậu ấy, nhưng em sẽ nói chuyện làm quen trước rồi giúp anh sau.

- Ukm, cảm ơn nhiều nha em gái của anh.


Nói rồi Thiên Bình ra khỏi lớp cùng với đám bạn, và Tiểu Bình cũng ra rồi chạy lại nói chuyện, làm quen với Tiểu Yết.
( còn tiếp, đón xem chap 6 )

~~~~~~¥~~~~~~~~
Chap 6 sẽ có nhân vật mới là Xà Phu (nam) xuất hiện đấy các bạn nhớ đón xem nhé.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Icon_minitimeSat Jun 15, 2013 1:11 pm

Tem
 
p3♥
Học sinh chưa nhận lớp
p3♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 21/07/2000
Join date : 23/05/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Icon_minitimeSat Jun 15, 2013 4:47 pm

phong bi haha
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Icon_minitimeSat Jun 15, 2013 5:27 pm

Nội dung tạm ổn, lưu ý không dùng Ngôn ngữ teen :)
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 ) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 5 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 4 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 8 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 9 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 22 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 20)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-