Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Empty
Bài gửiTiêu đề: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B   [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 10:58 pm

*Note : ta chia pt ra nhé ... tại có thể nó sẽ kéo theo nhiều thứ lắm lắm ... để tránh bị lãng END đó mà ... =))))
Đg có kế hoạch S.E đây ~ * cười nham nhở *

________

_ Cậu ấy đang ngủ ạ !

Thiên Bình đứng dậy , cướp lấy cái điện thoại nhưng khổ một nỗi chiều cao có hạn nên .... không với tới được .

_ Dạ ... Chúng cháu sẽ tới liền ạ !

Thiên Yết nói một câu cực kì sốc .

_ Này ! Ai cho cậu tự ý nghe điện thoại của tôi ?

_ Mẹ cô bảo tôi và cô tới gặp bà ấy tại cà phê Soonshine !

Đứng hình 3 giây ...

Cô đang ( tiếp tục ) đấu tranh tư tưởng dữ dội . Sao mẹ lại gọi hắn và cô tới chứ ? Hay là omma hiểu nhầm cái gì đó ?

Có vẻ cô đang đồng ý với cái thứ hai hơn ...

Đơn giản vì câu trả lời của hắn là " Cậu ấy đang ngủ "

Đó ! Thấy hắn đã đem đến bao nhiêu phiền hà cho cô chưa ? Đã khổ rồi còn bị hắn thêm mắm dặm muối cho nó thêm phiền !

Bực bội ghê !

Cô dậm chân mấy cái rồi nhìn lên hắn , cái mặt hắn kìa , trời ơi tức chết mà !

_ Đi ra ! Còn chuyện nãy tôi sẽ hỏi cậu sau ! Bây giờ thì cậu đi về phòng cậu đi , mẹ tôi mà bị người khác cho leo cây là tôi với cậu chết đó ! Vả lại tôi còn phải thay đồ nữa ... cậu tính đứng đây ngắm tôi thay đồ à ?

Cô vừa nói vừa tung cước đá hắn ra ngoài ban công , thả rèm lại , khóa cửa luôn .

_ Tôi sẽ đón cậu !

Hắn nói vọng vào , giọng vẫn cứ rất chi là gian xảo buổi sáng .

" Oaaaaa~ thiên kim tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới Thiên Bình này chưa bao giờ hận đời tới thế !!! "

Cô nghĩ như gào thét trong lòng . Thế nhưng cái trạng thái bực bội sáng đó kéo dài không được lâu cho lắm khi cô bắt đầu quay sang lo lắng cô sẽ mặc gì , cô sẽ đem theo cái gì , bla bla bla và nhiều cái nhỏ nhí li ti khác nhưng cái chính là mẹ cô sẽ nói chuyện gì đây !

" Trời ơi !!! Tôi chết mất thôi !!! "

Cô vò đầu bứt tóc mãi miết rồi cuối cùng cũng xong xuôi hết khâu chuẩn bị !

____

Cà phê Sooshine

Một người phụ nữ cỡ năm mươi đang ngồi chờ ai đó . Ở bà có gì đó rất kiêu kì , sang trọng khiến người khác phải quay đầu nhìn bà , còn bà thì nhìn ra cửa , nhăn mặt chờ đứa con gái xinh đẹp với kẻ nào đó bà đã gọi tới !

Chuyện là mười tám năm trước , ba Thiên Bình có một ông bạn là chủ tịch một công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đã giúp ba Thiên Bình suốt thời đi học ( ông này giúp ông kia quay cóp í =]] ) , do là có tình ơn sâu nặng nên khi hai đứa nhóc hai nhà sinh ra ( Thiên Yết , Thiên Bình ) liền móc ngoéo ( trời ơi tui xỉu ) thề ước rằng khi chúng nó lớn sẽ cho cưới .

Mười mấy năm nay , hai nhà đã bí mật lo toan tất cả chuyện , rồi bàn tính tự xử với nhau hết không cho hai đứa nhỏ kia biết , nhớn rồi làm cái đùng khiêng tụi nó đi cưới nhau luôn .

Khi Thiên Bình vào cấp ba , hay tin bên nhà kia cũng cho thằng con một vào đó nên ba Thiên Bình kêu Thiên Bình thi vô đó luôn , cứ tưởng Bình nhi không vô được , ai dè ... Thiên Bình hình như là không biết tới Thiên Yết , tuy là hai đứa đều là thủ khoa 100/100 điểm !

Nghĩ tới đó bà lại cười khì khì nguy hiểm !

_ Mẹ !

Thiên Bình bước vào quán cà phê rồi lon ton chạy tới bàn bà ngồi .

_ Còn nó đâu ?

Bà ngó qua ngó lại tìm Thiên Yết tìm kiếm .

_ Chào bác ! Cháu ở đây !

Thiên Yết từ bao giờ đã ngồi ngay trước mặt bà làm bà xém lên cơn đau tim !

_ Ờ à ờ ... Biết tôi kêu hai cô cậu ra chi không ?

Bà định thần lại , nói với cái vẻ nghiêm nghị thường ngày .

Tự nhưng Thiên Bình thấy nó lạnh sống lưng ghê !

_ Hai con sẽ cưới nhau !

Bà tuyên bố một câu làm Thiên Bình mém bật ngữa ? Gì ? Cưới cái thằng biến thái này á ? Nâu way !!!

_ Cái này ...

Thiên Yết dừng lại .

_ Cháu biết rồi ạ !

Thiên Yết nói tiếp , cái miệng cứ nhếch nhếch hơi bị hiểm à !

" What the ... ? Thiệt á ? Đâm ra mình là cái đứa ngu nhất hội à ?

Thiên Bình ngớ mặt ra nhìn hai người còn lại , không thể chấp nhận được sự thật ! Đúng là trời thật giỏi trêu người !

_ Xong !! Thông báo đã hết !!! Bình Nhi có thể về ngủ tiếp ! Còn không ở đây luôn nhá ... Mẹ về đây !

Mẹ Thiên Bình vô tư lự xách túi xách đứng lên vẫy tay chào tạm biệt hai đứa rồi bỏ đi một mạch để lại một con người đang ngồi cười nham nhở và một pho tượng thiên thần mang tên Thiên Bình mới rớt xuống lủng nóc quán caffe!

_ Nè ! Có cần phải sốc thế không ? Tôi là hôn phu tương lai của cô rồi nhá ... Cô sẽ không được đuổi tôi ra khỏi phòng cô đâu đó nhá !

Thiên Yết hươ hươ tay trước mặt Thiên Bình , miệng nói một hơi rồi vác cô lên vai xách ra khỏi quán trước bao nhiêu con mắt nhìn cảnh đó " hài vật vã " !

_ Bỏ xuống đi ! Tôi có chân ... tự đi được !

_ À mà tôi nói cô biết chưa nhỉ ?

_ Biết gì ?

_ Tôi yêu cô lắm đó !

Đứng hình 3 giây ...

_ Nè ... Cô ngủ luôn đó à ?

_ Ờm thì cậu yêu tôi ! Vậy tôi hỏi cậu mấy lần cậu qua chở tôi đi chơi phí là tiền của ai ?

_ Của tôi !

_ Ơ ?

_ Sao lại ơ ?

_ Cậu bảo mẹ tôi kêu ...

_ Thiên Yết này rất ít khi nói dối , một khi đã nói dối rồi thì y như nối thật !

_ Thế ... Cậu bảo yêu tôi là nói dối luôn hả ?

_ Không !

Rồi Thiên Yết vỗ vỗ vào mông Thiên Bình khiến Thiên Bình bám chặt móng tay vào lưng hắn, giẫy dụa dữ dội trong trận cười ha hả của hắn .

Ơ mà hình như lần đầu tiên cô nghe giọng cười của hắn đấy !

Mà tự dưng thấy đường ra nhà xe của quán caffee nó cứ xa hơn thì phải ấy nhở ?

_ Cô vinh dự lắm đó !

_ Tại sao ?

_ Vì là người đầu tiên nghe giọng cười ha hả của tôi !

Ờ nhỉ ? Trước giờ toàn nghe thấy giọng cười nguy hiểm của hắn nên cô cứ tưởng hắn cười nhiều thành tật rồi chứ ! Ai ngờ !

Cơ mà sao hắn nói câu " Tôi yêu cô " nhẹ quá nhở ?

Nhưng vụ hắn là hôn phu tương lai của cô là có thiệt đó nha !

----

Ở kí túc xá ...

Xữ Nữ đang loay hoay điểm danh , đếm tới đếm lui đến xuôi đến ngược cỡ nào cũng thiếu mất hai cái mặt ( biết ai rồi hớ =]] ) tự dưng đứng đó lầm bầm hết chửi rủa hai con người vắng mặt đó rồi lo lắng cho hai con người đó khiến các sao còn lại muốn nổ cái lỗ tai !

_ Dạo này sao tớ thấy Yết Yết và Bình Nhi cứ biến mất không lí do ứ !

Cự Gỉai đang ngồi nghiền ngẫm cuốn sách nấu ăn tự dưng hỏi . Ai ngờ làm dấy lên các ý nghĩ hơi bị điên rồ của mọi người !

_ Ừ nhở ! Dạo này cứ định hỏi mà quên !

Bảo Bình đứng ôm cuốn sổ ghi hàng tá thứ chữ viết ngoằn nghèo ngay cầu thang hỏi tiếp .

_ Có khi nào hai người đó ... ?

Sư Tử đang ngồi chơi game với Bạch Dương và Nhân Mã tự dưng nghe thấy câu hỏi của Cự Gỉai nói vô ý thức !

_ Tớ cũng nghĩ như thế !

Rồi Xữ Nữ cho giải tán , một mình lên phòng ngồi tự nghiệm với điều tra !


_____

End chap A ~~~
M.n thấy nó có ổn ko ạ ?
Ai đó chém giúp * khẩn thiết cầu xin *
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B   [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 8:23 am

tem!!!!!!!!!
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B   [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 11:09 am

bao bì =.=" chừng nào ta mới hứng dk cái tem đây trời ?♥☺
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B   [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 9:51 pm

Lisan đã viết:
bao bì =.=" chừng nào ta mới hứng dk cái tem đây trời ?♥☺
Lần sau cố gắng hơn em nhé :x
 
khanhnguyen
Học sinh chưa nhận lớp
khanhnguyen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 46
Birthday : 12/11/2000
Join date : 26/04/2013
[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B   [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 10:51 pm

hay ạ hóng chap bạn a~~
 
Sponsored content
[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B   [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B Icon_minitime

 
 

[THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-B

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2-C
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình-