Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 4:36 pm

Chap 1: Nỗi ám ảnh



-Này bạn hiền đi chơi không –Giọng nói trong trẻo của một cô gái có mái tóc màu hồng đậm, ngắn xoăn, cặp mắt to tròn màu tím đang nhìn cô bạn của mình


-Chuyện gì thế Mã Nhi – Đến lượt cô gái có nét đẹp như một thiên thần, tóc dài qua vai màu nâu hạt dẻ đang cuối đầu ngắm những bông hoa trong vườn


-Bình Nhi à! Mình chán quá chơi trò chơi với mình đi, nha – Nhân Mã lại lên tiếng nhõng nhẽo với Thiên Bình


-Rồi rồi, Mã Nhi muốn chơi trò gì, nói đi rồi Bình Nhi xem xét – Cô gái dừng công việc ngắm hoa của mình, ngước lên nhìn cô bạn đang nhõng nhẽo, nở một nụ cười


-Hì hì, chơi trò nì vui lắm Bình Nhi à, chúng ta sẽ đến từng nhà ấn chuông xong chạy, chơi hem, mình chơi
mấy lần rồi đó vui vui lém – Nhân Mã lắc lắc cái tay của Thiên Bình


-Hả trò gì ngộ vậy mình chưa chơi trò này bao giờ hết á, nghe cũng vui vui đó – Thiên Bình sờ cầm suy nghĩ như mấy ông cụ bà cụ 80 mấy tuổi


-Vậy chơi đi chơi đi, Mã Nhi cũng muốn chơi, Bình Nhi chơi với Mã Nhi nha, ngày mai 6h hẹn tại nhà mình rồi
cùng chơi nha


-Ok con dê, mai chơi – Thiên Bình nở nụ cười tươi rói nhìn Nhân Mã


6h sáng ngày hôm sau


-Bình Nhi chúng ta đi thui, chúng ta hãy đi từ đầu xóm sang cuối xóm he – Nhâm Mã nhìn xa xăm rồi nói


-Được, đi thôi Mã Nhi – Thiên Bình nắm tay lôi Nhân Mã đi


Hai đứa quậy từ nhà này sang nhà khác bị hàng xóm la lối nhưng vẫn tiếp tục trò chơi của mình, đến căn nhà gần cuối xóm. Ngôi nhà mang phong cách theo kiểu Hàn trong rất cổ nhưng không kém phần sang trọng, Nhân Mã lên tiếng


-Bình Nhi tiến lên


Thiên Bình ra dấu hiệu “ok” rồi cả hai từ từ tiến về phía căn nhà chuẩn bị nhấn chuông thì


-Các cô không có chuyện để làm à – Một giọng nói lạnh lùng vang lên


-Hả chuyện gì vậy, ai nói thế - Nhân Mã lên tiếng quay sang hỏi Thiên Bình


Thiên Bình ngước lên nhìn cái người đang ngồi trên hàng rào của ngôi nhà


-Này cậu là ai thế? – Thiên Bình hỏi cũng không quên nở nụ cười


-Đây là nhà của tôi, các cậu định phá à – Chàng trai lạnh lùng ấy nhảy phóc xuống khỏi hàng rào, mỉm cười giờ đây cậu không còn mang dán vẻ lạnh lùng nữa.


-A, chết rồi Bình Nhi ơi hắn là chủ nhà đó, chúng ta bị bắt rồi – Nhân Mã lo sợ


-Hì Hì, mình biết rồi Mã à – cô cười rất tươi mang theo một vẻ tinh nghịch nói nhỏ vào tai Nhân Mã “nhớ chứ Mã kế hoạch 1 ->3”


Nhân Mã quay lại cười nham hiểm với Thiên Bình. Thiên Bình ra dấu đến số 3 cả hai đứa cùng nắm tay chạy. Cậu con trai chưa kịp hiểu gì hết thì từ xa tiếng cười trong treo của Thiên Bình vang vọng lại, cậu thầm nghĩ “Nụ cười thật đẹp”


Rồi ngày qua ngày cậu con trai đã bắt chuyện và làm quen với Thiên Bình cả hai càng ngày càng thân thiết. Cho đến một ngày, những đám mây trong xanh hòa trong bầu trời xanh biếc, một ngày thật đẹp, nhưng lại mang một nỗi buồn. Thiên Bình và người con trai ấy đang vui đùa trên đường thì cô bị trượt chân ngã ra ngoài đường, đèn xanh hiện lên và dòng xe tiến tới, Thiên Bình đứng dậy nhưng do trật chân không thể đi nổi. Một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh tới chỉ còn cách người con gái ấy chưa đến 20cm thì cậu bạn kia chạy tới xô Thiên Bình sang một bên. Trong lúc mơ màng Thiên Bình nghe được một tiếng động sắc đến gai người, hốt hoảng nhìn rõ những gì đang xảy ra, chiếc xe đã đâm thẳng vào người con trai ấy, máu chảy từ người đó loan ra khắp nơi. Thiên Bình hoảng loạn chạy lại đỡ thân hình xanh xao do mất máu quá nhiều ấy lên


-Này cậu làm sao vậy đừng có chuyện gì nhe – Nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má của Thiên Bình


-Cậ..Cậu.. Đừ…ng …Khó…c – người con trai ráng nâng bàn tay mình lên để lau đi nước mắt của Thiên Bình


-Cậu đừng…có..gì nha – Thiên Bình không kiềm nỗi vẫn bật khóc


-Đừ…ng Khóc….Cậ..u…Hãy…Cư..ời Nhi..ều lên…nha…nụ..cười …của…cậ..u…Đẹp…lắm – Cậu gắng gượng nỡ một nụ cười rồi bàn tay lau nước mắt của Thiên Bình buông xuống cậu ngất đi


-Khôngggggggggggggg


---------------------------


Thiên Bình giật mình tỉnh giấc, cái giấc mơ nỗi ám ảnh của 12 năm về trước vẫn còn đọng lại như một vét sẹo không thể xóa mờ, trong đêm tiếng nấc của cô càng lớn tiếng khóc ấy vừa đau thương lại vừa cô đơn biết bao.


P/s: chap 1 nói về quá khứ của Thiên Bình nhá, chap sau sẽ có sự hiện diện của tất cả sao còn lại.

Lần đầu viết cả nhà ném đá ném gạch, bê tông hay cái gì cũng được. Đừng ném cho em "BƠ" là được òi thanks cả nhà nhiều :P


Được sửa bởi Park Sung Min ngày Wed Apr 24, 2013 6:57 pm; sửa lần 2.
 
Khách vi
Anonymous
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 5:33 pm

Có 1 chút góp ý mong cho bài viết của e sẽ tốt hơn
-Ý tưởng của bài viết khá hay nhưng văn phong hơi buồn cười(rất xin lỗi vì chị phải dùng từ buồn cười).VD:
"Cặp mắt to tròn màu tím đang căn(?) tròn ra nhìn"
"Cô gái có nét đẹp như một thiên thần tóc dài qua vai"
"Mái tóc màu hồng đậm ngắn xoăn"
"Hai đứa quậy từ nhà này sang nhà khác bị hàng xóm la lối nhưng vẫn tiếp tục trò chơi của mình, đến căn nhà gần cuối xóm"
"Bầu trời đẹp lắm những đám mây trong xanh hòa trong bầu trời xanh biết một ngày thật đẹp"
-Cần chú ý đến việc ngắt nghỉ câu.VD:
"Đèn xanh hiện lên và dòng xe tiến tới Thiên Bình đứng dậy nhưng do trật chân không thể đi nổi một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh tới chỉ còn cách Thiên Bình chưa đến 20cm thì cậu bạn kia chạy tới xô Thiên Bình sang một bên"
"Chàng trai lạnh lùng ấy nhảy phóc xuống khỏi hàng rào mỉm cười giờ đây cậu không còn mang dán vẻ lạnh lùng nữa"
-Tránh việc sai lỗi chính tả và tuyệt đối không được viết tắt(Cái này AD đã viết rất rõ trong nội quy 4rum)
Chị là Xử Nữ nên khá là khó tính a~ :P .Mong e sửa những lỗi trên để bài viết hoàn thiện hơn!!!

Hóng chap 2 nha!!
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 5:44 pm

o0LinhMiêu0o đã viết:
Có 1 chút góp ý mong cho bài viết của e sẽ tốt hơn
-Ý tưởng của bài viết khá hay nhưng văn phong hơi buồn cười(rất xin lỗi vì chị phải dùng từ buồn cười).VD:
"Cặp mắt to tròn màu tím đang căn(?) tròn ra nhìn"
"Cô gái có nét đẹp như một thiên thần tóc dài qua vai"
"Mái tóc màu hồng đậm ngắn xoăn"
"Hai đứa quậy từ nhà này sang nhà khác bị hàng xóm la lối nhưng vẫn tiếp tục trò chơi của mình, đến căn nhà gần cuối xóm"
"Bầu trời đẹp lắm những đám mây trong xanh hòa trong bầu trời xanh biết một ngày thật đẹp"
-Cần chú ý đến việc ngắt nghỉ câu.VD:
"Đèn xanh hiện lên và dòng xe tiến tới Thiên Bình đứng dậy nhưng do trật chân không thể đi nổi một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh tới chỉ còn cách Thiên Bình chưa đến 20cm thì cậu bạn kia chạy tới xô Thiên Bình sang một bên"
"Chàng trai lạnh lùng ấy nhảy phóc xuống khỏi hàng rào mỉm cười giờ đây cậu không còn mang dán vẻ lạnh lùng nữa"
-Tránh việc sai lỗi chính tả và tuyệt đối không được viết tắt(Cái này AD đã viết rất rõ trong nội quy 4rum)
Chị là Xử Nữ nên khá là khó tính a~ :P .Mong e sửa những lỗi trên để bài viết hoàn thiện hơn!!!

Hóng chap 2 nha!!


ok chị, rất cám ơn chị vì đã góp ý kiến cho em, do lần đầu viết truyện văn phong có thể chưa hay nhưng nhờ ý của của chị và mọi người em sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thành tốt hơn, rất cám ơn chị đã góp ý kiến ^^
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 6:05 pm

Trích dẫn :
Rồi ngày qua ngày cậu con trai đã bắt chuyện và làm quen với Thiên Bình cả hai càng ngày càng thân thiết. Cho đến một ngày, bầu trời đẹp lắm những đám mây trong xanh hòa trong bầu trời xanh biếc, một ngày thật đẹp, nhưng lại mang một nỗi buồn. Thiên Bình và người con trai ấy đang vui đùa trên đường thì Thiên Bình bị trượt chân ngã ra ngoài đường, đèn xanh hiện lên và dòng xe tiến tới, Thiên Bình đứng dậy nhưng do trật chân không thể đi nổi. Một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh tới chỉ còn cách Thiên Bình chưa đến 20cm thì cậu bạn kia chạy tới xô Thiên Bình sang một bên. Trong lúc mơ màng Thiên Bình nghe được một tiếng động sắc đến gai người, Thiên Bình hốt hoảng nhìn rõ những gì đang xảy ra, chiếc xe đã đâm thẳng vào người con trai ấy, máu chảy từ người đó loan ra khắp nơi. Thiên Bình hoảng loạn chạy lại đỡ thân hình xanh xao do mất máu quá nhiều ấy lên

~> Lặp từ Thiên Bình hơi bị nhiều ^-^

Và tránh dùng teencode nha :"3

Chap 1 của bạn nội dung khá là hay ~ hóng chap 2 nhá =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 6:52 pm

Annie Typian đã viết:
Trích dẫn :
Rồi ngày qua ngày cậu con trai đã bắt chuyện và làm quen với Thiên Bình cả hai càng ngày càng thân thiết. Cho đến một ngày, bầu trời đẹp lắm những đám mây trong xanh hòa trong bầu trời xanh biếc, một ngày thật đẹp, nhưng lại mang một nỗi buồn. Thiên Bình và người con trai ấy đang vui đùa trên đường thì Thiên Bình bị trượt chân ngã ra ngoài đường, đèn xanh hiện lên và dòng xe tiến tới, Thiên Bình đứng dậy nhưng do trật chân không thể đi nổi. Một chiếc xe đang lao với tốc độ nhanh tới chỉ còn cách Thiên Bình chưa đến 20cm thì cậu bạn kia chạy tới xô Thiên Bình sang một bên. Trong lúc mơ màng Thiên Bình nghe được một tiếng động sắc đến gai người, Thiên Bình hốt hoảng nhìn rõ những gì đang xảy ra, chiếc xe đã đâm thẳng vào người con trai ấy, máu chảy từ người đó loan ra khắp nơi. Thiên Bình hoảng loạn chạy lại đỡ thân hình xanh xao do mất máu quá nhiều ấy lên

~> Lặp từ Thiên Bình hơi bị nhiều ^-^

Và tránh dùng teencode nha :"3

Chap 1 của bạn nội dung khá là hay ~ hóng chap 2 nhá =))

thanks vì đã góp ý kiến, mình sẽ sửa lại ^^
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 7:06 pm

Ờ thì ý kiến trên mn cũng góp ý hết rồi
Ta chả còn gì để nói cả :|
Nàng viết thế này cũng tạm rồi a~
Nói chung ta vẫn hóng truyện nàg =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:32 pm

Truyện hấp dẫn mà viết ngắn wa' kiểu nàh chắc hóng chapt mòn mỏi~
P/S: ta thấy cái tiêu đề nó dài copy mỏi tay=]]]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:40 pm

Mỏi tay thì sao a~
Mà chị làm gì mà phải copy tiêu đề :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:42 pm

Ko fai mỗi lần đăg chapt mới fai ghi lại tên topic hửh?@@
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:47 pm

@Ploy
@Yoohaney
Đã cho ý kiến ta sẽ cố ra chap mới và dài hơn các nàng nhớ đón đọc ;)
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 8:58 pm

yoohaney đã viết:
Ko fai mỗi lần đăg chapt mới fai ghi lại tên topic hửh?@@

Ta copy đó nàng ơi ta đâu có rãnh đâu :lol:
 
Luna_ác quỷ bóng đêm
Học sinh nhà Nước
Luna_ác quỷ bóng đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 374
Birthday : 22/07/1999
Join date : 19/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 9:04 pm

Có bao nhiêu mọi người nói hết rồi nhỉ???
Chị viết chuẩn tiếng việt nhé ^_^ Đại loại vẫn là lặp từ Thiên Bình, câu văn hơi lủng nhưng hi vọng chị sẽ khắc phục. Cố lên em ủng hộ chị, sớm ra chap 2 nha ^_^
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 10:12 pm

Luna_ác quỷ bóng đêm đã viết:
Có bao nhiêu mọi người nói hết rồi nhỉ???
Chị viết chuẩn tiếng việt nhé ^_^ Đại loại vẫn là lặp từ Thiên Bình, câu văn hơi lủng nhưng hi vọng chị sẽ khắc phục. Cố lên em ủng hộ chị, sớm ra chap 2 nha ^_^

Thanks em nhìu, chị sẽ khắc phục ^^
 
Sponsored content
[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)   [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1) Icon_minitime

 
 

[truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 5a)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 6b)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8a)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 8b)
» [truyện 12 chòm sao Love You, Don't ask me why (CHAP 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Love You, Don't ask me why-