Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 7:16 pm

*Giới thiệu sơ qua về trường Zoliac School và lớp đặc biệt:
Zoliac School là một ngôi trường cấp 3 danh tiếng do tập đoàn of ba of chị em Sư Tử xây dựng nên và mẹ of chị em Ma Kết làm hiệu trưởng, chỉ những con nhà quyền quý, danh phận hoặc học sinh cực kì xuất xắc mới được nhận vào. Và vì muốn cho 2 đứa con cưng of mình được tiếp xúc vs những người bạn tốt và quyền quý, ba of chị em Sư Tử đã lập nên một lớp học đặc biệt chỉ nhận khoảng 20-25 học sinh giỏi, và có danh phận nhất trường để học chung vs 2 đứa con of ông (ông này thừa hơi nhỉ =="). Và rồi như thế lớp đặc biệt đã được thành lập và có 24 thành viên............

***~***~***~***~
*****CHAP 1: Buổi Đầu Nhập Học*****
***~***~***~***~

~~~~ Tại nhà chị em Bạch Dương ~~~~


"Reng........reng........reng........"

-Hơ.... Tiểu Bạch àk điện thoại của em kêu kìa.


Một cô gái có mái tóc bạch kim xoăn hơi ngắn nói vs giọng đang ngái ngủ.


-Gì chứ??? ko phải điện thoại của chị sao.

-Ơ...vậy àk???(trời >"<) Àk đúng rồi!!!


Cô mắt nhắm mắt mở mò lấy chiếc điện thoại.


-A-lô... ai vậy??

-Bạch Dương ko phải cậu hẹn mình, Ma Kết và Tiểu Bình cùng đến trường sao??? Làm gì mà giờ này còn ngủ nữa, cậu có pít dậy muộn là một thói quen ko tốt nó sẽ làm ảnh hưởng.... blap... blap.... blap.....


Một giọng nói cáu gắt phát ra từ chiếc điện thoại, xuyên qua cái màng nhỉ tội nghiệp của cô gái đang ngái ngủ khiến cô chợt tỉnh giấc, đưa đôi mắt nâu to tròn và nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "Xử Nữ"


-"Tiêu mình rồi"- Bạch Dương nghĩ thầm.

-Ơ...mình sẽ xuống ngay đây đợi mình tí nhé.


Nói rồi Bạch Dương dùng hết toàn bộ tốc độ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo,...


-Này Tiểu Bạch mau dậy đi đến giờ rồi.


Cô kêu đứa em trai dậy bằng một giọng nói vội vã.


-Còn sớm mà chị...


Một anh chàng cũng mái tóc bạch kim đáp lại vs giọng điệu luyến tiếc như ko mún rời xa chiếc giường thân yêu của mình.


-Em ko xuống lẹ, lát nữa bị Xử Nữ tra tấn lỗ tai thì chị ko chịu trách nhiệm đâu đấy!!

-What!!! Xử Nữ đến rồi sao???


Lời nói của cô chị khiến cho Tiểu Bạch bật dậy như cái lò xo và phóng xuống giường vs vận tốc 140km/h (gê thế!!!) rồi 2 chị em phóng thật nhanh xuống nhà trước khi bị Xử Nữ "hành hạ".

Vừa xuống đến nhà 2 chị em lập tức bị tra tấn bởi Xử Nữ (tội chị em Cừu). Nhưng từ đằng xa có 2 anh chàng đẹp trai đi tới...


-Hey!!! Tiểu Bạch đi học chung k???


Một trong hai người đó lên tiếng.


-"A! Tiểu Sư Tử, Kim Ngưu cứu tinh đây rồi!!!"-Tiểu Bạch thầm nghĩ.

-Đi đi mình đi ngay. Em đi trước nhé chị.

-Sao em lại nỡ lòng nào bỏ rơi chị bị tra tấn chứ.

-Thôi mà Xử Nữ tha cho 2 chị em Cừu đi.


Một anh chàng có mái tóc màu cam hơi rối lên tiếng.


-Ủa? Hai người này là ai vậy Bạch Dương


Một cô gái có đôi mắt nâu vàng dễ thương hỏi.


-Đây là Tiểu Sư Tử và Kim Ngưu bạn cấp 2 of Tiểu Bạch nhưng bây giờ có lẽ sẽ là bạn của chúng ta luôn rồi, vì bây giờ bọn mình học chung một lớp mà.

-Còn đây là Tiểu Bình bạn của mình cạnh đó là Xử Nữ và Ma Kết.
-Chào, mình là Kim Ngưu.


Một anh chàng tóc vàng điển trai cất lời chào.


-Ơ...chào bạn...mình là Tiểu Bình...


Một cô gái có đôi mắt nâu dễ thương đáp vs vẻ ngượng ngùng (ái chà! Pít rồi nha) làm cho Ngưu đỏ mặt.


-Thôi đến trường đi kẻo trễ giờ.


Xử Nữ lên tiếng, rồi 7 người cùng đi đến trường


~~~~Tại nhà của anh em Thiên Yết~~~~


-Em dậy rồi àk Tiểu Yết!!!


Một chàng trai tóc đen,dài nói, trên tay cầm một đĩa trứng ốp-la.


-Dạ.


Một cô gái mái tóc xanh lá cây gương đôi mắt long lanh còn đang mờ vì buồn ngủ lên trả lời.


-Ăn đi rồi anh em mình đi học.


Anh chàng đặt đĩa trứng xuống bàn cho cô em gái yêu quý of mình.


-Ủa? Em tưởng hôm nay anh đi chung vs Tiểu Kết chứ.

-Ko. Anh ko thích đi với bạn bè lắm, anh em mình đi thôi được rồi. Anh cứ nghĩ hôm nay em sẽ đi chung vs cô bạn nhà kế bên năm nay cũng vô chung lớp vs chúng ta tên.......

-Tiểu Cự Giải.

-Ờ phải hình như là cái tên đó.

-Người ta chuyển cạnh nhà mình được 2 năm rồi mà anh vẫn ko qua chào hay gặp mặt một tiếng.

-Ko lẽ em bảo anh chơi vs con gái àk. Dù gì năm nay cũng học chung lớp, làm quen, kết bạn cũng đâu có muộn.

-Thui ăn đi rồi đi học.

-Em ko đi chung vs cô bé đó àk.

-Ko, Tiểu Giải nói vì được tuyển vào lớp đặc biệt ,háo hức quá nên muốn đến sớm, giờ chắc đã tới trường rồi.

-Ukm,chân em tối qua bị vấp té còn đau ko
-Ko, đỡ rồi.

-Ukm, vậy ăn nhanh đi rồi đến trường.

-Dạ.


~~~~Tại Zoliac School ~~~~


-Bắt lấy nèk.

-Ya~! Vào rồi.


Một nhóm 5 chàng trai đang đá banh giữa sân cỏ.


-Tức thật suýt chút nữa thì mình win rồi. Coi như hôm nay cậu gặp may đấy Tiểu Xử.
Một anh chàng tóc nâu ngả vàng đang nói vs giọng ức chế.

-Chứ ko phải cậu lo ngắm gái đẹp ko tập trung chơi àk mình thấy hết rồi ấy. Một là cậu đi ra mà tán gái vs tên Song Tử kia hai là chơi, đừng lằng nhằng ko đâu vô đâu... blap... blap...


Một anh chàng tóc nâu,mắt hồng nhạt vô cùng đẹp trai cãi lại.


-Thôi tha cho Nhân Mã đi mà.


Một anh chàng đẹp trai khác sở hữu đôi mắt đen long lanh nói.


-Mình có làm gì cậu ấy đâu mà tha mình chỉ là có sao nói vậy,cậu ấy thật là... blap... blap... (Nhân Mã: cái màng nhĩ iu dấu của ta TT TT)

-Thôi 2 cậu đừng cãi nhau nữa.


Một anh chàng tóc nâu ánh đỏ lại can.


-Nể lời Cự Giải nên mình tha cho cậu đấy.


Nói rồi Nhân Mã bỏ đi vs Thiên Bình và Cự Giải.


-Này ta chưa nói xong mà có pít người ta đang nói mà bỏ đi là bất lịch sự ko...blap... blap... (chết mất >"<)

-Thế bây giờ cậu có chơi ko.


Một anh chàng có đôi mắt tím đậm và gương mặt có nhiều nét quái dị nói.


-Được rồi, Tiểu Bảo, chơi thì chơi.

-Còn Song Tử chơi hay tán gái.

-Chơi, tớ vào ngay.


Từ ngoài cổng trường một nhóm 7 người bước vào ai cũng đẹp trai xinh gái khiến cho mọi người ai cũng ngắm nhìn.


-Chị tới sớm thế?


Tiểu Sư vừa nói vừa chạy lại chỗ 4 cô gái đang ngồi.


-Sao em đến muộn vậy, làm chị đợi nãy giờ.


Một cô gái tóc cam, hơi rối hỏi.


-Em qua rủ Tiểu Bạch đi học chung. Tiểu Bạch àk đây là chị mình tên Sư Tử.

-Xin chào. -Tiểu Bạch cất lời chào hỏi

-Chào! -Sư Tử đáp lại.

-Hey!!! Sư Tử đi lại kia xem anh hai mình chơi đá bóng kìa.


Một cô gái mái tóc đuôi ngựa màu nâu vàng chạy lại chỗ Sư Tử nhưng vô ý đụng trúng Tiểu Sư làm anh té ngã.


-Aish! Đau quá...đi đứng kiểu gì thế hả con nhỏ kia.-Tiểu Sư gầm lên.

-Nèk chỉ là vô tình đụng phải thôi, anh có cần phải làm ầm lên thế ko.


Cô gái ấy gắt gỏng lại gây nên sự chú ý của mọi người.


-Nèk, cô đang làm mất thể diện của tôi đấy. Đụng trúng người ta ko xin lỗi còn ăn nói vậy hả.

-Hihi… hai người này cãi nhau vui thiệt.


Một cô gái tóc tím nhạt ngồi cùng dãy ghế đá vs Sư Tử nhìn cuộc cãi nhau rồi cười khúc khích.


-Bảo Bình àk, đứng nhìn người ta cãi nhau mà còn cười được á.


Một cô gái ngồi cạnh đó đang cầm bịch snack vừa nhai nhóp nhép vừa nói.


-Thôi Tiểu Ngưu, kệ Bảo Bình đi cậu ấy kì lạ xưa giờ rồi mà.


Một cô gái mái tóc nâu vàng và đôi mắt đen huyền sâu thẳm nói.


-Này Tiểu Song àk cậu ngăn cản cuộc cãi nhau này giúp mình vs chứ cứ để mọi người nhìn như vầy thì mất thể diện mình quá.


Sư Tử khẽ nói vs cô gái ấy.


-OK. Để mình.


Nói rồi cô gái ấy bước lại chỗ Tiểu Sư.


-Sr, vì ngăn cản cuộc nói chuyện của hai người nhưng mình cần gặp Tiểu Sư một lát. Tiểu Sư àk lên lớp vs mình đi.


Nói rồi cô kéo Tiểu Sư lên lớp, Xử Nữ, Ma Kết, Tiểu Bình, Kim Ngưu và 2 chị em nhà Cừu cũng lên theo, bỏ lại một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vẫn đang rủa thầm.


-Thôi mà Tiểu Mã đừng tức nữa. -Tiểu Ngưu nói.

- Không tức sao được tên ấy thật quá đáng... blap... blap...


Bỗng nhiên tứ đại mỹ nhân của chúng ta cảm thấy ám khí đầy mình, một cảm giác sờ sợ, ớn lạnh và khi họ nhìn ra cổng thì thấy 2 anh em nhà Yết đang đi vào trường (@@).


-Hey!! Tiểu Ngưu àk nhìn cô bạn kia xem, hấp dẫn thật đấy nhỉ, nhưng nhìn mặt cứ lạnh lạnh sao ấy.


Tiểu Mã quay sang nói vs Tiểu Ngưu tay chỉ về hướng anh em nhà Yết.


-Ko pít hai người đó học lớp nào nhỉ, nhìn mặt anh chàng ấy xem, handsome thật ấy, 2 người họ lại có vẻ rất bí ẩn nữa đáng để mình nghiên cứu đấy.- Bảo Bình nói.

-Cậu thì lúc nào cũng nghiên vs cứu. -Tiểu Ngưu nói.


-Ngôi trường đẹp thật nhỉ, đúng là ko uổng phí khi vào đây học.


Tiểu Yết nhìn tổng thể ngôi trường rồi nói vs anh trai.


-Ukm. Thôi anh em mình lên lớp luôn đi.


Thiên Yết nói rồi ra hiệu cho Tiểu Yết đi theo. Cùng lúc đó 5 chàng hoàng tử vừa đá bóng mệt nhoài xong cũng đang đi lên lớp thì...


-Ầm!!!


Thiên Bình do cứ lo đưa mắt tìm gái xinh nên vô tình đụng trúng Tiểu Yết (@@) làm cô té xuống.


-Mắt mũi để trang trí àk???


Thiên Yết bực bội nhìn Thiên Bình vs ánh mắt đầy sát khí và quát nạt.


-Ơ...xin lỗi... bạn ko sao chứ?


Thiên Bình lại đỡ Tiểu Yết lên và hỏi thăm.


-Được rồi, mình ổn, ko có gì đâu.


Tiểu Yết ngước mặt lên trả lời Thiên Bình. Nét đẹp của cô đã hoàn toàn hấp dẫn anh làm anh đứng đơ ra một hồi. Tay anh thì đang giữ cánh tay Tiểu Yết để chuẩn bị đỡ cô dậy.


-"Tên này muốn gì đây chứ, đỡ dậy ko đỡ mà bỏ đi cũng ko xong,định hãm hại gì ta àk (đa nghi quá rồi Tiểu Yết ơi@@)"


Nghĩ rồi cô giật tay ra khỏi tay Thiên Bình và tự mình đứng dậy.


-Ủa, 2 bạn ko phải học sinh trường này àk???-Thiên Bình thắc mắc.

-Gì chứ, ko phải học sinh trường này thì vào đây làm gì.-Thiên Yết cự lại.

-Nếu phải thì tại sao 2 bạn ko đeo thẻ học sinh, ko có nó thì giáo viên chủ nhiệm sẽ ko cho 2 bạn vào lớp đâu (quy định của Zoliac School: hs phải luôn đem theo thẻ học sinh của trường).

-Nó đây!


Thiên Yết lấy trong túi quần ra tấm thẻ của mình.


-Trường chỉ bắt "đem theo" chứ đâu bắt ta phải đeo nó đúng chứ.

-Ơ...phải.

-Thẻ của em đâu Tiểu Yết???

-Em ko thấy nó.


Tiểu Yết vừa nói vừa lục cặp.


-Aw! Chắc em để quên ở nhà rồi, để em về lấy, anh vào lớp trước đi.

-Anh-em hai người là một đôi sao???

-Cô ấy là em gái tôi.

-Ra vậy.

-Tiểu Yết chạy về lấy nhanh nha. Mà chân em còn đau ko hay để anh...

-Ko, em tự đi được.


Nói rồi cô chạy đi một nước.
Có lẽ cũng sắp đến giờ vào học nên các học sinh cũng dần dần di chuyển vào lớp. Ở giữa sân trường có hai cô bé đáng iu đang dắt tay nhau đi lên lầu.


-Ngôi trường này thật đẹp, Song Ngư nhỉ?


Một cô gái có gương mặt tròn trịa và mái tóc uốn xoăn màu đỏ nói.


-Ừa, mà vui nhất là hai chúng ta được học chung vs nhau,chung vs cả Tiểu Yết bạn mình nữa.


Một cô gái mái tóc xanh biển xinh đẹp trả lời.


-Mà sao mình vẫn chưa thấy Tiểu Ngư em trai cậu đến trường nhỉ???

-Nó nói là muốn ngủ thêm một lát nên mình đi trước chắc nó sẽ tới trường ngay thôi, mình lên lớp trước đi Tiểu Giải, chắc Tiểu Yết bạn cậu cũng đã lên lớp rồi.

-Ukm!

-Oái....


Bỗng nhiên Song Ngư té ngã ra đằng sau nhưng cô chưa kịp té xuống thì có một bàn tay nào đó đỡ cô lại.


-Cậu ko sao chứ?


Một chàng trai sở hữu đôi mắt đen lấp lánh cương nghị đang hỏi.


-Ơ....k...ko...sa..o...o...


Song Ngư trả lời lắp bắp vì đã bị anh chàng đối diện cuốn hồn (@@).


-Ko sao thì được rồi lần sau bạn nhớ đi đứng cẩn thận.

-Aish! Ko hiểu ai vứt cái vỏ chuối ở đây nữa, làm cậu té là phải (chắc là t/g vứt ^^)
Tiểu Giải nói rồi ném vỏ chuối vào thùng rác.

-Ơ... này bạn gì ơi...

Song Ngư gọi với theo anh chàng lúc nãy đang định bỏ đi.


-Cho hỏi bạn tên gì?

-Tiểu Ma Kết.

-Ờ, cảm ơn.... bạn nhiều... Tiểu Ma....K...ết.


Anh chàng nghe xong chẳng đáp lời nào rồi bỏ đi nhưng thực sự tim anh đang đập rất mạnh.
Khi hai cô nàng Tiểu Giải và Song Ngư bước vào lớp cũng đã có mặt gần đủ.


-Cậu có quen ai trong đây ko Tiểu Giải.

-Anh chàng tóc nâu ánh đỏ đằng kia là anh trai mình phía sau đó là Tiểu Sư đại thiếu gia của chủ tịch một tập đoàn. Còn Tiểu Yết và Tiểu Ngư chưa đến lớp có lẽ mình chỉ quen có vậy.

-Vậy anh chàng mắt xám, ngồi lầm lầm lì lì ở đằng kia.

-À, cậu nhắc mình mới nhớ đó là Thiên Yết anh trai của Tiểu Yết đó. Mình cũng có thấy cậu ấy vài lần nhưng có vẻ cậu ấy ko pít mặt mình thì phải, mà mình cũng rất... t...hích...

-Vậy là cậu quen àk, tốt quá, giúp mình làm quen vs cậu ấy đi, nhìn lạnh lùng nhưng cũng rất dễ thương (mới gặp Tiểu Kết xong mà bây giờ đã...@@)

-Ờ...nhưng mình ko thân lắm... có gì mình sẽ nhờ Tiểu Yết...

-Cảm ơn nhiều, Tiểu Giải, bạn tốt của mình


Song Ngư reo lên vui sướng còn trong tim Tiểu Giải thì lại đang nhói đau


-"Tại sao lại là Song Ngư chứ. "-Cô thầm nghĩ.Tiếng trống trường vang lên mọi học sinh đều tìm một chỗ ngồi cho mình, Song Ngư lại gần định ngồi cạnh chỗ trống cạnh Thiên Yết thì anh liền để cặp mình cạnh đó.


-Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi bạn có thể tìm chỗ khác chứ.

-À... được.

-Chắc đó là chỗ của Tiểu Yết, thôi cậu ngồi vs mình nhé.

-Ukm...


Hai cô công chúa bước xuống thì gặp phải một anh chàng rất quen.


-Ơ... bạn cũng học lớp này sao...Tiểu... Ma...ma....


Song Ngư ngạc nhiên nói.


-Tiểu Ma Kết

-Ờ... phải...

-Thế mình ko được quyền học lớp này àk.

-Mình ko có ý đó...

-Cứ coi như chúng ta có duyên vậy.

-Ukm.


Nói rồi Song Ngư kéo cô bạn đi tìm chỗ ngồi và ko lâu sau đó thầy giáo bước vào.


-Chào các em, tôi đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp đặc biệt này, đây là tiết sinh hoat đầu năm. Trước tiên thấy sẽ điểm danh.

(Còn tiếp, đón xem chap 2)
***~~~~~~~~~~~~~~~~~***
Thấy giáo đã bắt đầu điểm danh nhưng Tiểu Yết vẫn còn chưa quay lại và anh chàng Tiểu Ngư vẫn chưa xuất hiện. Liệu có chuyện gì xảy ra vs họ??? Muốn biết mời các bạn đón đọc chap 2 nhé ;)
Vì đây là chap đầu mở hàng nên mình sẽ viết dài, mấy chap sau sẽ ngắn hơn 1 tí đấy nhé. Mong các bạn thông cảm.

 
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Icon_minitimeFri Aug 09, 2013 8:35 pm

Nhiều hội thoại quá , cách mở đầu như cháu rất nhiều tác giả đã viết rồi
 
bebi0101
Học sinh chưa nhận lớp
bebi0101
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 01/01/2000
Join date : 03/06/2013
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Icon_minitimeFri Sep 20, 2013 10:59 am

Mở đầu mình chả thấy có gì hay cả. Bạn à, nhiều thoại quá bỏ bớt đi dùm mình được không ,thay vào đó bạn nên miêu tả quang cảnh nhiều hơn .Câu văn lủng củng không nổi bật .Bạn nên bỏ mấy cái ngoặc đi để tránh loãng .Dù viết dài nhưng dở mong bạn khắc phục.

Thân ~
bebi
 
Sponsored content
truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )   truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 ) Icon_minitime

 
 

truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 11 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 19 )
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 30)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 23)
» truyện ngắn: 12 chòm sao song sinh ( chap 3 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao song sinh-